Ct được hơn 1 năm rồi. Ngta cũng có nym ngay sau đó Tc thì chắc chắn k còn yêu nữa đâu nhưng suốt 1 năm nay k ngày nào quên việc vào trang cá nhân ngta xem. Xem cả cmt, cả lượt like thậm chí xem những ai mới kb. Haizzz. Làm sao để thoát khỏi đây???
chị không biết chị xưng mình là chị thì có đúng không. Nhưng theo chị nghĩ thì không có cách nào dừng lại cả ngay cả khi bạn có cả người mới, có thể bạn nghĩ bạn hết yêu ( đó là lý trí) nhưng có thể bạn vẫn yêu và nói đúng hơn là 'không cam lòng'. Đấy, cho nên thay vì bạn tìm mọi cách thoát khỏi mà vẫn không thoát ra đc, thì cứ xem (nếu muốn) cứ xem đi, đến một lúc nào đó tự dưng mọi thứ nó nhạt đến nổi có thấy cũng không còn cảm xúc, tự lúc đó bạn hết muốn xem hoặc xem mà không có một thứ cảm giác gì, tự dưng không xem nữa. Ai cũng chỉ sống 1 lần, muốn gì cứ làm, sai thì sửa, với cả việc yêu nó chả có tội tình gì á, nó chỉ là cảm xúc mỗi ng thôi, chúc bạn vui ;)