@Tinh209

ZHENG DOAN (EXPRESS)

tôi ngoài đời (cái này 50% tôi thấy với 50% bạn nhận xét) là mắt to, mũi cao, mặt cân và miệng nhỏ ấy, thế éo nào vô ảnh thành mắt hí, mũi tẹt, mặt lệch qua hẳn 1 bên mà miệng còn muốn ngoác lên tới mang tai nữa :(( lỗi do tôi hay do thằng chụp vậy nè :((

ashlye12’s Profile PhotoEsperanza Do
Cái này thì t thấy rồi nè, ở ngoài nhìn xinh nhưng lại thuộc tuyt người không ăn ảnh. Kiểu này thì tui chịu :(( vì t chỉ kh ăn cam sau, chứ cam trc thì cũng đến nỗi. Mỗi tội tui mập :))) nên có làm conme gì thì nhìn n vẫn mập vl. Thế nên đ thích chụp ảnh tí nào
Liked by: Nguyễn Hoàng
+1 answer in: “có ai gặp tình trạng như tôi không? lúc bên ngoài nhìn như thiên thần, mũi cao, mặt cân, miệng nhỏ, xong đến lúc vào hình ấy (nhất là cam sau với cam trước quay ngược) là mặt y như cái đồ thị phương trình luôn, mũi tẹt, mà khổ cái tôi không ăn ảnh. bạn tôi cũng nhận xét như vậy. ai đó cứu tôi :(((((”
❤️ Likes
show all
hoangbill232’s Profile Photo

Latest answers from ZHENG DOAN (EXPRESS)

Chào bạn, tự nhiên vô tình lướt thì hiện vô trang bạn. Chúc bạn vui vẻ

Chúc bạn cũng vậy !!

Phải chăng niềm tin vào tình yêu là một điều xa xỉ với người quá cô đơn?

Dạo này nhiều người cô đơn quá ha !! Mình tưởng có mỗi mình thôi chứ.
Đặc biệt là vào lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng như bây giờ thì cô đơn double luôn.
Thật ra, mình vẫn tin trên đời này có tình yêu, chẳng qua là mình không tin tình yêu của chính mình thôi, khi ai đó nói rằng họ yêu mình, mình sẽ đều không tin, mình trốn chạy và sợ sệt, mình sợ cảm giác mở lòng, hi vọng, rồi lại thất vọng.
Người ta nói người cô đơn lâu ngày sẽ thành thói quen, thích cảm giác một mình, giống mình vậy nè, mình tự làm vui cuộc sống của chính mình, mình tự mua vé ra rạp đi xem phim, mình tự tìm những quán ăn ngon để đi ăn, mình tự đi shopping mua cho mình những bộ quần áo mà mình thích.
Mình thấy hài lòng về những điều đó, và mình không muốn thay đổi, đừng vì cô đơn mà nhắm mắt dựa đại vào bờ vai ai đó, làm như vậy không những có lỗi với người ta, mà còn có lỗi với chính mình.
Tình yêu chẳng có gì là xa xỉ với những người cô đơn như chúng mình hết, chẳng qua là bản thân mình chưa muốn yêu đương, mình lười phải bắt đầu một mối quan hệ mới, mình chưa đủ tự tin để mở lòng.
Yên tâm rằng, ở một khoảnh khắc nào đó, sẽ có một người phù hợp với mình xuất hiện, là người mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, mình đã không muốn cô đơn nữa. Cô đơn không phải là không ai yêu, mà làm mình vẫn đang chờ người phù hợp với mình xuất hiện.
Bình thường hóa tình yêu thôi, không có tiền mới đáng lo kk
Nhớ nha, tình yêu là thứ rất bình thường với chúng ta, không phân biệt người cô đơn hay không cô đơn hết, khi đúng thời điểm, người đó sẽ xuất hiện.
-----Zheng----

View more

Làm người lớn thật cô đơn

Hồi nhỏ mình không hiểu câu này có nghĩa là gì?
Sau này lớn lên, đi làm, rồi mới thấm thía, cái cảm giác mà chạy xe hơn 1 tiếng đồng hồ ở SG, mà không biết gọi cho ai là như thế nào ?
Có lúc mình nghĩ, không biết ba mẹ mình, những người lớn "thực sự" có bao giờ cảm thấy cô đơn không? và những lúc cô đơn như vậy, ba mẹ mình làm sao để vượt qua.
Có một câu mình từng đọc được ở đâu đó "Cái giá của sự trưởng thành chính là cô đơn" !!
Đôi khi muốn tâm sự với ai đó, nhưng lại sợ làm phiền người ta, hoặc những chuyện buồn, không dám chia sẻ, vì sợ mình sẽ mang năng lượng tiêu cực đến cho họ.
Chịu thôi !! Người lớn là vậy mà
----Zheng----

+ 1 💬 message

read all

Làm sao để tránh khỏi cảm giác chán ghét bản thân?

Mình đã từng rất nhiều lần trải qua cảm giác này, chán ghét với nhiều khía cạnh, cả học thức và ngoại hình.
Đôi lúc mình cảm thấy chán ghét vì mình học không giỏi giang, học hành bình thường, tốt nghiệp với tấm bằng khá, công việc cũng bình thường. Cuộc sống chẳng có gì nổi bật, nhìn bạn bè xung quang được làm cv mà mình thích, được du lịch, đi đây đi đi đó, có lúc mình cảm thấy chạnh lòng, rất chán ghét bản thân.
Một cảm giác chán ghét khác, đó là cảm giác chán ghét ngoại hình của chính mình, không xinh đẹp, ngoại hình bình thường, nhan sắc bình thường, thân mình cũng kh cân đối.
Trước đây mình là người rất tiêu cực, hầu như lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, khó chịu. Mình ít bạn bè, không thể giao tiếp với người khác, và hầu như cũng không ai muốn làm bạn với mình.
Nhưng rồi sau đó, sau khi tự dằn vặt, tự chán ghét bản thân mình, mình mới chợt nhận ra, mình kh đáng ghét đến như thế.
Mình có rất nhiều việc muốn làm, và mình bắt đầu thay đổi, mình tham gia nhiều khóa học hơn, bao gồm tiếng anh, tiếng trung, tham gia các khóa dạy đàn guitar, học kĩ năng vi tính, mình kết giao được nhiều người bạn hơn, mở lòng mình hơn, mình bắt đầu trở nên vui vẻ hơn, cuộc sống của mình không còn chỉ có bản thân mình nữa, có thể bạn không tin, nhưng gần 22 năm trên đời, mình chưa bao giờ có đủ tự tin để mặc váy. Nhưng hiện tại, mình có thể tự tin mặc những chiếc váy phù hợp với mình, cái mình có là sự tự tin, chứ không phải là vì chiếc váy đẹp.
Dù ở hiện tại, có đôi khi mình cũng chẳng hài lòng với những gì mình đã và đang có, nhưng có một điều chắc chắn là mình sẽ luôn cố gắng, để trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân.
Đó là những gì mình đã từng trải qua, hi vọng bạn có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, biết đối diện với những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân, để có thể ngày càng hoàn thiện mình hơn.
-----Zheng------

View more

+ 1 💬 message

read all

Được 1 người khác giới quan tâm cảm giác thế nào

Mình không thích con trai nên mình cũng chẳng biết nữa ^^

Tại s chia tay xong lại ghét nyc thế k biết? đhs hồi xưa thích nó đc

Lúc mới ctay t cũng ghét nyc t vãi l , thề lúc ấy mà gặp n ở đâu là t muốn tẩn nó ở đấy.
Thế mà sau này bẵng đi vài năm nhìn lại, hoá ra mình cũng kh còn ghét nó nữa. Mỗi người mỗi cuộc sống, dù sao nó cũng chẳng làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nữa. Chắc cũng có thể là vì lúc ctay đều là trong êm đẹp, tự mỗi người kh tìm đc tiếng nói chung, hoặc hết t/c nên ctay, chứ kh phải vì sự xuất hiện của ngthu3. Nên cũng kh gay gắt lắm. Nói vậy, kh phải nhận mình là thần thánh từ bi gì. Thật ra thì đôi khi t vẫn chửi nó như thường, chửi thì chửi thôi chứ cũng kh phải là ghét. Nói chung nyc n vẫn là cái trường phái gì đó mà 3 chấm lắm. Tốt nhất vẫn là kh nên liên lạc, kh nên gặp mặt, cũng kh nên làm bạn. Cá nhân t thấy vậy á !

Bạn nghĩ gì về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và càng ngày càng yêu người đó.

Maybe
Mình cũng là kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên, nma khác ở chỗ là từ việc yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu người đó. Từ nhiều thứ, vidu như tính cách, sở thích, học tập, công việc các thứ. Sau khi tìm hiểu xong hết thì sẽ có hai TH xảy ra
Th1: Là giống như b nói càng ngày càng yêu người đó hơn
Th2: Là un cmn cr luôn
Mình thì hay bị rơi vào th2 nhiều hơn í, chắc do mình xui. Cứ hễ tìm hiểu về ai đó lâu, thìi lại cảm thấy người đó có vấn đề. ? Chả hiểu nữa

Language: English