@ToLaChuot

Nguyen Thu Phuong

Ask @ToLaChuot

Sort by:

LatestTop

Sau chia tay chị có ghét ai thân mật với người yêu mình không. Kể cả bạn chị ?


Nói chuyện bình thường thì cũng chả sao. Nhưng đhs lại đi vuốt tóc sờ má ??? Dù sao cũng là người yêu cũ của bạn hành động đó cực kì hãm
Biết là mình ctay rồi ko có quyền gì nhưng làm ơn để cho mình được lương thiện với. Ngứa mắt thế ai chịu được
Con người đôi khi cứ phải ích kỉ chút haha

Một người "hết yêu" thì phải làm thế nào ?

Cũng có thể đấy là cảm xúc nhất thời. Sau đó mọi thứ lại bình thường. Có thể mình cần thời gian để xác định xem nó có đúng không. Nếu đúng thì nên nói ra. Bởi càng lâu sẽ càng làm cả hai khó xử

Có người hỏi N là có nên tiếc nuối sau chia tay không. Cũng hỏi N là chả có gì ngăn cách được tình yêu trừ người thứ 3 ???

- có gì mà nên với chả không nên. Cảm xúc của mình là của mình
- Nghe hơi buồn cười nhưng có cái gọi là "hết yêu" nhiều người cứ nghĩ không hiểu mình làm gì sai, cũng không phải là có người thứ 3. Thì lúc đấy là "hết yêu" ấy. Tự nhiên không có cảm giác gì, cũng không muốn gần gũi, chẳng muốn nói chuyện nữa.

Related users

Nếu cho một lựa chọn, một là bắt đầu lại hai là tiếp tục? Vì sao

Tiếp tục. Bởi những điều đi qua cuộc đời mình đều có lí do riêng của nó cả.
Hơn nữa, không đến sớm thì cũng đến muộn
Bắt đầu lại liệu có đi con đường mới hay lặp lại con đường cũ ?
Liked by: Đức Nguyễn

Thế còn Ex crush ?

Ai cũng có một người mà cả đời này mình nhớ. Nhưng đấy là nhớ về thôi còn tình cảm yêu đương nó lại là thứ khác
Liked by: Tít

Ewww cắt tóc rồi à -_--- tóc cũ xinh hơn mà

Tóc thì có thể dài nên ngại gì thay đổi ạ. Meoww ❤❤
Liked by: Duy

Tư vấn như lol vậy huhu. Thế một khi chế nhận ra chế mất một người thì chế sẽ làm gì

Tư vấn gì. Sự thật. Mất rồi thì thôi. Ngồi đó trách mình ngu thôi

Em hỏi chị câu này. Một người chị ở bên rất lâu, một người có vẻ rất thích chị, một người tưởng chừng rất thân thiết với chị. Cuối cùng chị không phải nhân vật chính. Vậy là sao ?

Còn sao nữa, không phải mình thì vẫn cứ không phải mình thôi .
Liked by: Nguyen Thu Phuong

bây giờ em phải làm thế nào khi tự nhiên một người bạn quay lưng lại với em

Nếu em sai - Thì sống cho tốt vào
Nếu em đúng - Thì yên tâm đi nó chết sớm hay muộn là vấn đề thời gian thôi mà :)

Em luôn quan tâm và chăm sóc cậu ấy rất tốt. Chưa bao giờ e đòi hỏi cậu ấy yêu em. Em muốn t.c tự đến. Nhưng lâu quá

Người quan tâm cậu ấy chưa chắc là người cậu ấy yêu
Liked by: Hằng Thu

Next

Language: English