@TobiRaiden

Tom

Ask @TobiRaiden

Sort by:

LatestTop

Trăng dưới nước là trăng trên trời Người đăng tus này là người trong lòng anh ;))))

nhưng tiếc là quá xa nhau :))))
Liked by: HaydenCraze

Related users

Báo cáo gần xong cứ sửa lại sửa lui thêm số liệu. Thật sự mình mệt mỏi. Gần tới đích lại càng thấy sợ. 🥺

Nguyễn Tú Quỳnh
mọi thứ sẽ ôn thôi và sẽ qua hay cố lên và đừng sợ hãi mà hãy dũng cảm bước tiếp và vượt qua nó

Ừm. Mình cũng thấy bình thường. Bỏ qua hết bước tiếp mới là hay. Cảm ơn bạn vì lời chúc 🥰

pải nói đúng hơn là ko quên đc người ấy nhưng vẫn đứng dậy sau những lần gục ngã và bước tiếp mới trưởng thành lên đc
+1 answer in: “Có phải người bạn không tiến tới được là người bạn không quên được. Đầu năm nay mình có nói chuyện lại với người đó. Và kết quả trong lòng mình rất bất ngờ. Bạn thì sao?”

Có nhóm bạn thân 4 đứa, tụi nó phá dã man, phá banh nóc nhà luôn á. Phá cái kiểu cà khịa, hay chọc ghẹo người khác, bày đủ trò ấy. Bồ của mình cấm chơi với tụi nó. Mà tụi nó cũng chả ưa bồ mình. Haizza Giữa tình nhân và bạn thân, thật sự tớ nên chọn bên nào bây giờ ??

ny vó thể có người mới nhưng bạn đã mất khó kiếm lại
mình nói v bạn cũng hỉu nhỉ

Tớ có 1/2 con gà, 1 trái bí đỏ, 4 củ khoai tây, 1 bó cải bó xôi, 1/2 chén thịt băm, 7 cặp cân gà, 3 cây súc xích, 4 quả trứng gà, 30 trứng cút, 1/2 cá diêu hồng. Các cậu gợi ý giúp tớ mai nên ăn gì đây nhỉ?

Rùa
mai lm một noiif canh bí đỏ r lm một dĩa trứng hấp thịt băm r 3 cây xúc xích để ăn vui miệng thế là xog
Liked by: Tom Rùa

Next

Language: English