Vì có bạn cấp 3 t share câu ask buồn cười quá nên t tải lại vào xem. Chắc lại xoá luôn í mà. Nên thôi đừng tốn thời gian viết ask cho t nữa nhá. Học bài đi ?
ngày nào cũng vào insta xem c đang gì, rồi kiểu gì cũng thấy story :)), ê nè, vào ask lấy một lần xem nào :)), hay chờ t viết đủ 100 cái ask rồi vào trả lời luôn thể :)))
ôi, nhiều quá, lâu giừ t mới vào ask, t trả lời đây luôn nhá t k có ý định thành đôi trong tổ đâu , nên c đừng đợi t nữa, cám ơn vì đã quan tâm t nhá. chúc c luôn vui vẻ với cả học thật tốt nhé, đừng vì chuyện này mà ngại hay tách mình ra với các bạn, hòa đồng với các bạn thêm đi vì chỉ có 6 năm để thân thiết với nhau, giờ còn có gần 3 năm, thì mở lòng ra với các bạn để học vừa tốt vừa vui nhé, sau ra trường còn có chút kỉ niệm để nhớ
Hello. Quay đằng sau đi. Tôi đang ở đây nè ? ? ? = )))
ra trước đi
Đã 2 năm trôi qua nhưng thực sự t vẫn chưa quên được cậu☺
giữa 1 loạt câu shoutout thấy 1 câu này, cậu là ai thế :3
Cách yêu thích để lãng phí thời gian của bạn là gì?
là ngồi suy nghĩ về những thứ tưởng như đơn giản nhất nhưng hóa ra lại khó khăn nhất. Là tưởng tượng ra thật nhiều thứ sắp diễn ra để rồi tụt dốc vô cùng về hiện thực. Là tự trách sao người ta không nghĩ giống mình hay ngược lại, mình không vô tư như họ. Nói chung là cho đến giờ ni thì vẫn là bầu trời u ám vì cứ chờ chờ cấy chi đó, nói chung là lãng phí lắm!
Có người hỏi tớ có nên tiếp tục mối quan hệ không tên không? Theo cậu thì có nên không :)
Nếu nó khiến cậu vui thì cứ tiếp tục cho đến khi nó có tên đi :)) mà thực ra bên ngoài bảo không tên chứ thực tế nó luôn có tên rồi đấy, chỉ là mình không công nhận thôi :D