@Tunggngaf

Điềm Điềm

Ask @Tunggngaf

Sort by:

LatestTop

Giữa việc 2 người yêu nhau nhưng phải yêu xa và chỉ âm thầm đơn phương không bao giờ thành đôi thì bạn sẽ chọn cái nào??

Chọn yêu xa á 🤷🏻‍♀️

Học ngành mình không thích để vào trường top hay học ngành mình thích vào trường tầm trung ạ ??

Tớ từng chọn ngành không thích để học trường top, học được một kì tớ thấy tớ sai rồi nên tớ từ bỏ để chọn ngành mình thích tại trường tầm trung
Nói chung còn tuỳ vào ngành cậu thích có tương lai hay không, cậu có muốn nỗ lực cố gắng hay không thôi

Related users

Làm sao để vượt qua chuyện bị phản bội 🥲

Tớ chẳng biết nữa, nhưng mà cậu có thể nghĩ rằng những chuyện không thành đều là do ông trời đang muốn bảo vệ cậu 💁🏻‍♀️

Hai người khác nhau về gia cảnh thì đến được với nhau k?

Vẫn có thể nhưng mình khuyên là nên tìm người môn đăng hộ đối thì hơn.
Yêu đương là chuyện của hai người nhưng kết hôn lại là chuyện của cả hai dòng họ.

Nếu có một bạn nữ xinh nhưng không đăng một bức ảnh nào lên mxh, thì bạn nữ đó là như thế nào?

Ở đây chỉ có một bạn nữ không xinh mà cũng không thích đăng ảnh lên mxh 🤷🏻‍♀️
Mình chụp cả đống ảnh, nhưng mình ẻm hết. Trừ Tết thì bình thường vài tháng mình mới đăng lên 1 bức, để tầm 1d rồi lại khoá =)))
Đầy lần đi chơi có ảnh đẹp ưng ý cũng chỉ đăng IG vì ngại.
Không phải tự ti đâu, ý mình là ngại khi có người khác vào cmt ấy, mình lười rep =))) mà mình cảm thấy ảnh của mình chỉ mình mình ngắm là đủ rồi, đăng lên mạng biết đâu lại thành chủ đề bàn tán trong câu chuyện của người khác thì sao? Mình không thích thế.

Tại sao đúng gu mà không đâm đầu vào ???

Mình từng gặp vài người đúng gu mình, nhưng mình cũng không đâm đầu vào. Một là vì mình cảm thấy mình và người ta không xứng đôi vừa lứa, biết chắc chắn không có kết quả, cố làm gì? Hai là đúng gu nhưng chưa chắc đã hợp, gu là một chuyện, nhưng hợp nhau hay không lại là chuyện khác.
Nên giờ mình chả có gu gì nhất định hết, chỉ cần sáng sủa, sạch sẽ và hợp tính mình là được.

bạn sẽ làm ntn khi bản thân mình vừa muốn làm vừa không muốn làm ?

Duc Anh
Nếu tốt và có lợi cho bản thân thì làm, hãy nghĩ đến những điều mà nó mang lại cho mình.
Còn nếu nó không có lợi thì đừng làm, mình không thích ép buộc bản thân.

Trượt pv 2 lần mà đã cảm giác muốn từ bỏ. Có phải đán ăn đánh không ạ?

Quá tam ba bận, cậu đi thử thêm lần nữa đi.

Người yêu cũ có bồ mới sau 2 tuần chia tay? Bọn mình yêu nhau hơn 4 năm rồi ^^ Cậu có thể cho tớ vài lời khuyên không? ^^

Mình biết hiện tại dù có đưa ra lời khuyên như nào thì cậu cũng vẫn buồn và suy nghĩ thôi, tình cảm bốn năm nói bỏ là bỏ được sao?
Thôi thì thời gian này cứ đau cứ buồn đi, điều đó chứng tỏ cậu vẫn bình thường 🤷🏻‍♀️ Nhưng mà vẫn phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý nhé, cũng đừng bỏ bê học hành hay công việc.
Mọi chuyện trên đời đều đã được an bài sẵn, đừng thất vọng quá.
Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nhé, rồi cậu sẽ sớm tỉnh táo để nhận ra rằng tình cảm nam nữ chỉ là phù du, không có người này thì còn người khác, từ bỏ người này cậu sẽ gặp được người tốt hơn.
Hãy nghĩ là do mắt người cũ bị mù rồi, không xứng với cậu nữa.
Đem 4 năm đã qua để làm bài học cho chuyện sau này nhé.

T cảm thấy độc thân vẫn rất tốt. Có thể nếu t có được tình yêu, t sẽ biết yêu thương, biết quan tâm người khác nhiều hơn nhưng hiện tại t vẫn chưa làm được, t chưa biết cách yêu người khác. Bao cuộc tình của t trước đó đều khá tệ và chóng tàn, vì t hết :(((((((

Mình không có nhiều cuộc tình, có đúng hai mối tình thời trẻ trâu, gọi là thích nhau nhưng không phải là yêu đương chính thức và một mối tình chính thức kéo dài hơn 1 năm. Những chuyện đó đều không hề tệ, để lại cho mình nhiều kỉ niệm, nghĩ lại cũng thấy vui vui.
Nhưng hiện tại mình cũng giống như cậu, đều không muốn yêu, vì mình yêu bản thân mình quá, mình sợ chọn sai, bản thân sẽ phải chịu tổn thương, hoặc nói là mình ích kỉ đi, mình biết mình sẽ không chịu nhún nhường nên ngườu yêu mình chắc chắn sẽ thiệt thòi. Mình cũng không muốn lãng phí thời gian cho việc yêu đương vô bổ, mình vẫn để tâm cho tương lai của mình hơn.
/////////
Hoặc cũng có thể, mình đang cố gắng để tương lai có thể đi gặp người trong lòng của mình chứ không phải xa xôi như bây giờ nữa. Mình không muốn dành tình cảm cho người khác.

View more

M không định yêu ai thật à?

Mình có người trong lòng rồi, chỉ là người ấy đang ở xa mình thôi.
Nhưng mà ai hỏi thế ạ?

Nếu được chọn trở thành người nổi tiếng ngoài showbiz (ý mình là mấy hot girl, hot boy, hot streamer... trên mạng) thì bạn có muốn không?

Tớ không. Làm người nổi tiếng rất mệt mỏi.
Là một người bình thường cũng đã chịu nhiều điều tiếng, săm soi rồi, nhiều người biết đến thì còn khó chịu như nào nữa?
Nhiều lúc còn không được làm theo ý mình thích nữa, không được là chính mình.

2:23 làm gì để hết buồn về chuyện tình cảm?

Nghĩ đến việc trong lúc bạn đang buồn bã, không đi ngủ, mắt thâm, tóc rụng, da mặt nổi mụn..... thì người ta đang ngủ rất ngon và mơ rất đẹp. :)))
Ngày buồn cũng được, nhưng đêm nhất định phải ngủ. Không có gì quan trọng bằng sức khoẻ của chính mình.

20 năm sau chúng ta sẽ hối hận những việc mình không làm hơn là hối hận những việc đã làm?

Dù làm hay không làm đều sẽ hối hận cả thôi.
Quan trọng là có biết dùng sự hối hận đó để làm bài học cho cuộc sống của 20 năm tiếp theo hay không.

Ví dụ mập mờ với nhau xong, hai đứa không nói chuyện nữa thì có được gọi là người yêu cũ không vậy?

Không nha.

Nếu chọn bạn đồng hành, bạn thích chọn một người có nhiều điểm giống mình hơn hay người đối lập, bù trừ với mình?

Nếu chọn người đồng hành thì tớ sẽ chọn người có điểm giống tớ.
Nếu chọn người đồng hành cả đời thì tớ sẽ chọn người hiểu được tính tớ và chịu được nó.

Hôm nay của bạn thế nào? How was your day?

Vẫn như bao ngày thường khác.
Khá là vui, ngoại trừ việc vẫn bị cúm ra thì tất cả đều ổn.

Rõ ràng là một kẻ cô đơn, sao lại tự lừa dối bản thân mình rằng đó là tự do. 🙃

Cô đơn với tự do là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn, sao mà gây hiểu lầm được. 🤷🏻‍♀️

Nếu bố mẹ bắt bạn làm 1 điều gì đó mà bạn ko thích thì bạn có dỗi ko? Phải dỗi đúng ko nhỉ?

Bình thường. Trước đây thì mình sẽ dỗi còn giờ thì không.
Nếu nó tốt và có lợi cho mình thì dù không thích mình vẫn sẽ suy nghĩ có nên làm hay không.
Còn nếu không có lợi thì mình phân tích cho bố mẹ hiểu và không làm nó.
Mình không thích việc giận dỗi bố mẹ 🤷🏻‍♀️

Mình nên nhắn tin với nyc không? Khi mà bọn mình đã chia tay được hơn 1 năm và mình là người nói chia tay trước. Anh ấy vẫn chưa bắt đầu một mqh nào mới sau khi bọn mình chia tay còn mình thì đã từng có một mqh khác sau chia tay. Mình thấy mình tệ thật nhưng mà dhs mình cứ nghĩ về ảnh hoài :)

Còn yêu thật lòng thì nói với người ta, có không thành nhưng sau cũng không hối hận.
Còn nếu chỉ là nghĩ về với cảm thấy không tìm được mối khác tốt hơn nên mới muốn quay lại thì không nên nhé!
Đừng làm khổ người ta.
Hơn nữa người ta chưa bắt đầu mqh mới đâu có nghĩa là người ta còn tình cảm và muốn quay lại với bạn =)))

Bạn đang lo lắng điều gì?

Mình chỉ lo lắng về vấn đề học tập, mình sắp thi rồi.
Với mình lo lắng về sức khoẻ của mình. Dạo gần đây mình lại mất ngủ liên tục, chả hiểu sao ăn uống cũng chán, có ngày cả ngày ăn lưng cơm cũng không thấy đói, nên dạ dày của mình hay bị đau. Mình sút 2kg rồi.
Trước mình có bị viêm amidan ở mũi, mãn tính rồi. Bác sĩ bảo không cẩn thận sẽ thành xoang. Mấy nay khó chịu quá mà lịch học dày chưa đi khám được, cũng sợ tới bệnh viện một mình nữa.

Next

Language: English