@VuNHPhuong

Phương Hoài Phương

What others replied to:

Giữa ng b thích và ng thích b, b chọn ai

show all (22)

Thường thì sẽ luôn hướng mắt về người mình thích mà quên đi người thích mình. Nếu mà người mình thích cũng thích mình thì mình lựa người mình thích. Nhưng mình cũng sẽ an ủi và trân trọng tình cảm của người thích mình.
Mình cũng từng đến vs 1 mqh mà mình không hề thích người đó do người đó thích mình trước và kqua mưa dầm thấm lâu thì mình Oke lại. Nhưng kết thúc r thì nhận ra thật sự mình không yêu họ. Nên là duyên số r.
Chọn người bạn thích sẽ mang đến cho bạn nhiều rung động hơn nhưng cũng nhiều đau khổ hơn. Vậy nên mình đã từng chọn người thích mình. Mình ko yêu người đó đến ngây dại như người kia nhưng ở bên họ mình thấy vui vẻ. Với mình thế là đủ rồi.
Nếu người mình thích cũng thích mình, tất nhiên là chọn người đó. Còn không thì cứ độc thân vậy thôi, chứ đừng làm khổ cả hai khi chọn người thích mình mà mình không thích họ.
mình chỉ muốn yêu và được yêu thôi, nên chắc mình chọn người mình thích á:)))) nhỡ đâu ngta cũng thích mình.
mình chọn người mình thích, mình thà không có được chứ không ép buộc bản thân.
Mình chọn người mình thích và cũng thích mình 🙌🏻 Từ cảm nên xuất phát từ 2 phía, còn khôg thì thôi chứ đừng quá ép buộc bản thân

Language: English