Mong ai đọc được ask sẽ luôn luôn đáng iu, vui vẻ và có cuộc sống an yên. Yêu mến mọi người dù là bất kỳ ai. Chip mong sẽ truyền tải được năng lượng tích cực nàyyyy
Con người có thể học mọi thứ rất nhanh. Nhưng tại sao họ lại học việc nói câu xin lỗi và cảm ơn lâu đến vậy?
Đôi khi t cũng k hiểu được vì sao đối với một số người việc tự nhận trách nhiệm và mở miệng nói câu xin lỗi lại khó đến vậy 🙄 Tương tự với việc nói lời cảm ơn, đây là phép lịch sự tối thiểu mà, đúng không :))
Một người như thế nào khiến bạn có cảm tình và thu hút hơn những người khác. Đây là 1 câu hỏi mở bạn có thể trả lời theo bất cứ nghĩa nào bạn nghĩ tới.
Thông minh, thú vị, khó nắm bắt ~~ Kiểu người như thế này thường có sức hút hơn hẳn 🤔
lời từ chối tỏ tình nhẹ nhàngg nhất là ..?
“Anh không tốt như em nghĩ đâu, đừng thích anh nữa” Mỗi lần nghĩ lại toi vẫn rất buồn, thật sự luôn ấy
Sau 1 thời gian thầm lặng thích người ta, cuối cùng tôi cũng từ bỏ được rồi, thấy nhẹ nhõm ý, kiểu trút được gánh nặng =)))) khen tôi tí đi đượt khum?
Giỏi lắmmmm
Nghe gì hay làm gì giờ này thì khóc được vậy các cậu? Mình nghĩ nếu khóc được, thì mình sẽ ổn hơn...
Mình là người sống khá khép kín, không hay chia sẻ những chuyện về mình cho mn xunh quanh, có gì cũng giữ 1 mình. Bạn bè của mình thì ngược lại, họ hay chia sẻ với mình chuyện của họ, sống rất cởi mở. Nhiều khi mình nghĩ mình sống như vậy có tệ k? Mình có cần cố gắng thay đổi sống sao cho cởi mở k?
Cứ là chính mình nếu việc thay đổi là không cần thiết
Mình bị mất ngủ 2 hôm rồi. Mọi người biết cách nào để cải thiện giấc ngủ không ạ?
Hmmm t sẽ dậy đúng giờ buổi sáng để chỉnh lại giờ giấc Thiền nhẹ nữa để bớt suy nghĩ, dễ ngủ hơn
Làm sao để từ chối một việc gì đó ạ, mình kiểu bị khó từ chối khi ai đó nhờ vả một việc gì đó ấy, ai nhờ gì cũng giúp. Đôi khi mình thực sự thấy phiền nhưng mình vẫn không từ chối được :((
Cứ thẳng thắn thôi, nói một cách lịch sự thoải mái là được :’)) Đó là cách của t
Đổ lỗi là cách xin lỗi tồi tệ nhất, đúng không?
Đó thậm chí còn không phải là một cách xin lỗi
Cảm giác vừa khó khăn vừa thất nghiệp ở cái đất SG này không thoải mái tí nào nhỉ. Giờ thì kẹt rồi, đi cũng không được, ở cũng không xong… Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không ổn theo cách này thì sẽ ổn theo cách khác !
Đúng vậy. Yêu đời lên nghen :’))
Bạn "cảm nhận" gì về người Bố của bạn
Cục súc, khó tính, hay cằn nhằn Nhưng mà rất thương vợ thương con :’))
Mỗi khi mệt mỏi thì bạn nhớ tới câu động lực nào ? Vì sao ? :<
Ba mẹ già nhanh hơn chúng ta nghĩ 👏
Điều điên khùng nhất mà bạn từng làm khi lên cơn ghen là gì?
Chắc là làm tổn thương người đó, nghĩ lại vẫn thấy bản thân như thế rất tệ ~