@XanhChi

Hạ Chi

Em đang học đại học một trường không liên quan nhưng em lỡ thích nghề Quảng cáo với Copywriter.Em không biết mình mới cảm nắng sơ sơ hay là đã yêu rồi nên em muốn xin chị vài lời khuyên về những bước bắt đầu cho người mới viết hay luyện viết bằng cách nào để bồi đắp tình cảm này.Em cảm ơn chị <3

Hay là em tham gia buổi tâm sự nhỏ này với một copywriter nguyên con đi: https://www.facebook.com/events/1051311108254081/ Dù em cảm nắng, yêu vừa hay yêu sâu sắc thì em cũng cần hình dung rõ ràng hơn về nghề, yêu cầu của nghề và chuyện em cần làm gì để nghề chọn em.
Tình cảm quan trọng, nhưng năng lực, thái độ và hành động còn quan trọng hơn. Mới đây, chị đã đọc bài phỏng vấn cô Elizabeth Gilbert, trong đó có đoạn:
"Tôi cũng từng đi xin việc ở nhiều nơi, xin làm phóng viên ở nhiều tòa soạn và gửi bản đề xuất ý tưởng hoàn chỉnh. Vì vậy, thay vì đến chỗ nhà tuyển dụng và nói “Tôi thích làm việc ở đây” thì tôi trình bày “Tôi có bốn ý tưởng thế này. Tôi có thể hoàn thành chúng trong bốn tháng. Tôi cần bao nhiêu đây tiền để mua một vé máy bay đến Texas. Tôi cần một tuần để làm việc này; bốn tuần để làm việc này”. Tôi luôn hiểu như thế này, đặc biệt là trong giới báo chí, rằng mọi người đều cực kỳ bận bịu, nên nếu bạn có thể trình bày với một biên tập viên một tình huống nào đó mà tất cả những gì họ phải làm là gật đầu vì bạn đã tìm ra giải pháp xong xuôi rồi thì họ sẽ vô cùng biết ơn. Người ta sẽ rất biết ơn bạn khi bạn giúp cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn bằng cách tự làm mọi việc."
❤️ Likes
show all
RomLittle’s Profile Photo huailing’s Profile Photo DongMay2014’s Profile Photo tttrangngan’s Profile Photo

Latest answers from Hạ Chi

Chi chi ơi, em phải làm gì khi có người lấy cắp đúng đề tài e đề xuất viết bài rồi sếp bảo em đọc đi, họ có kinh nghiệm và viết hay hơn e, e viết chẳng ra gì còn bày đặt. Khi người ta làm 1, em lúc nào cũng cố gắng làm gấp 2, 3 lần nhưng hôm nay là đỉnh điểm rồi chị ạ. Làm sao để ko bỏ cuộc bây giờ?

Chị mượn lời ông Murakami "Tôi chỉ có một ít lý do để tiếp tục chạy và rất nhiều lý do để từ bỏ. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho một ít lý do đó được đánh bóng đẹp đẽ."

Chị Chi ơi, chị có thể cho em 1 lời khuyên khi một tháng nay em viết thể loại nào cũng bị từ chối, bị chê dở không chị, từ báo tới viết bài PR, viết content fanpage. :'( Chị chỉ cần nói chăm chỉ là được, em đã miệt mài viết, miệt mài tìm hiểu, sửa rồi mà vẫn bị từ chối. Em đau lòng quá!

Đôi khi cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, chị cũng không biết nói sao. Hay em đọc quyển Những kẻ xuất chúng đi, trong đó có lý thuyết 10.000 giờ mà chị rất tin.

Sách "làm bạn với hình làm tình với chữ" có được bán ở các nhà sách ngoài Hà Nội không ạ?

Sách được phát hành trên toàn quốc, bạn cũng có thể đặt mua ở nhà sách trực tuyến Tiki và Vinabook.

chị Chi ơi cho em hỏi giờ có còn được đặt mua cuốn "Làm bạn với hình làm tình với chữ" theo link chị cho ở dưới hong chị? với giờ mình còn được tặng sổ ko ạ? nếu tặng giá vẫn 69K ạ? Em cảm ơn chị nhiều :)

Nghe đồn là thứ 2 sách về Xanh, thứ 3,4 gì đó em lên mua sách là vừa :))

Chị Chi ơi, chị cho em tên mấy bộ ngôn tình chị tâm đắc với.

- Lang Gia bảng
- Chân Hoàn truyện
- A Mạch tòng quân
- Tình yêu thứ 3
- Anh có thích nước Mỹ không
Tạm thời vậy chứ hổng nhớ được nhiều :D Nhưng để giải trí thì chị thích đọc cung đấu, xuyên không, điền văn.

Chào chị ! Em đang băn khoăn quá. Em thích viết chị ạ. Cực thích. Nhưng em cũng thích công việc của em hiện tại (liên quan đến máy móc một chút). Em không thể dừng thích cả 2 việc lại. Nhưng nếu giờ làm song song cả 2 việc. Em sợ mình lại không thể làm tốt như mình mong muốn. Em rối quá chị à.

Chị không thể thay em quyết định hay nói cái gì đó để em đỡ rối hơn đâu :D Nhưng từ kinh nghiệm của chị thì:
- Người ta có thể thích nhiều thứ, nhưng chỉ có thể giỏi thứ mà mình toàn tâm toàn ý.
- Thích một thứ gì đó đôi lúc được thể hiện bằng việc em sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho nó.
- Sự sợ hãi là có thật, sợ hãi chính là cán cân. Em có thể sợ và chấp nhận mạo hiểm để theo đuổi, hoặc sợ và dừng lại. Lựa chọn là ở em.

Chị có bí quyết gì để rèn luyện sáng tạo không ạ? Ví dụ như một kiểu bài tập viết hay trò chơi nào đó cho não chạy mỗi ngày ý ạ?

Sau khi làm việc thiệt lâu trong ngành sáng tạo thì chị nhận ra người ta không trả tiền cho sáng tạo, người ta trả tiền cho những gì giải quyết vấn đề của họ, và thường trong đó có sáng tạo.
Ở đây chị không nói về sáng tạo thuần tuý như những nghệ sĩ, vì chị không phải là nghệ sĩ và cũng không đặc biệt có sức sáng tạo. Cái chị có là một nền tảng kiến thức (mà ngày ngày chị vẫn đắp vào cho nó dày lên), các dữ liệu (case study, kinh nghiệm, tài liệu lưu trữ), và phương pháp phân tích vấn đề. Sau khi xác định vấn đề, có đầy đủ dữ liệu và kiến thức thì chị làm việc, trong phần làm việc đó có vài ba chỗ (quan trọng) được gọi là sáng tạo.

Em thấy nhiều người hỏi chị list sách chị thích với đang đọc rồi nhưng em vẫn muốn xin thêm những quyển sách cần phải/nên đọc dành cho người muốn bắt đầu nghiệp copywriter ạ :p

Em có thể bắt đầu bằng một quyển sổ và ghi chép đều đặn mỗi ngày. Chị tin đó là bước bắt đầu cho mọi người viết, không riêng gì nghề copywriter.
P/s, nếu không thoả mãn với câu trả lời này thì em có thể mua quyển "Làm bạn với hình, làm tình với chữ" của một copywriter nhiều tuổi nghề, sách hiện đang được Xanh bán phụ tác giả, đặt mua ở đây http://goo.gl/forms/y2HxaJzRw9. Nghe nói mua sách được tặng một quyển sổ, chắc ý đồ của người viết và người bán phụ cũng giống ý chị ở trên :D

Chị ơi, em hỏi riêng tư chút nha. Chị học đại học trường gì vậy chị.

Chị học Sư phạm khoa Tâm lý Giáo dục.

Language: English