Latest answers from Az

Anh ơi nếu mua deviant moon thì có nên mua thêm sách hướng dân bản lớn k ạ ? Tại em là newbie nên mong anh giúp đỡ

Chỉ nên mua nếu:
- Em tự kiếm ra tiền
- Em coi trọng bản quyền
- Em chăm đọc sách
- Em đủ thích bộ bài đó
Nếu khó khăn 1 chút, có thể mua bài trước sách sau được mà em

Nói này a đừng sợ nha, bữa e mơ thấy a. Mà cũng chưa gặp a lần nào nữa, chỉ ngó ava a thôi, k biết não đào thông tin đâu ra mà mơ lâm li pee đát dễ xợ :))))). Ngày vui a!.

Sợ thì ko, tò mò về cái sự lâm ly bi đát như nào thì có =)))

"tàn khốc nhưng hiệu quả". Vậy theo cái nhìn khách quan thì vẫn là 1 lá k tệ đúng k a? Em k hiểu ở chỗ: mọi người có vẻ rất sợ lá bài này. Tại sao chứ? Học hỏi từ thất bại dù gì cũng làm người ta lớn lên mà nhỉ. Hay là do sợ cái cảm giác tiêu cực nó mang lại khi vừa mới sụp đổ ạ?

Đúng rồi em. Lý do thì như sau:
1: Tarot querents 90% là nữ.
2: Phụ nữ đa số là sợ tin nhầm ai đó, sợ mất mát 1 cái gì đó vốn dĩ là của mình và sợ tổn thương.
3: 50+% các trường hợp xem Tarot là về chuyện tình cảm. Thêm chừng 30% nữa là về chuyện công việc.
4: Trong 2 mẫu câu hỏi trên, Tower luôn luôn gây ra cái đống ở mục 2
Em mà như này là có vẻ nam tính đấy :3

Cho e hỏi về lá Tower ạ, có chỗ thì hiểu theo nghĩa tiêu cực, phá huỷ, sụp đổ, nhưng có chỗ thì nó lại được hiểu tích cực, aka sự khai phá. Theo ý hiểu của em thì chắc đại loại kiểu phá vỡ lối mòn tìm ra con đường mới chăng? Mà nếu vậy thì đây sẽ là 1 lá bài tốt, chứ đâu phải khủng khiếp, đúng k ạ?

=)) Tại sao cứ phải là 1 nghĩa này hay 1 nghĩa kia mà ko phải cả 2?
The Tower là: (1 tác động ngoại cảnh tạo ra) sự phá hủy 1 thứ vốn (tưởng là) kiên cố, tạo ra sự sụp đổ, kéo theo tâm trạng tiêu cực, suy sụp hoặc hối tiếc của người sở hữu cái thứ đó, tuy nhiên mặt tích cực là người ta cuối cùng đã nhận ra đâu là sự thật, và (bị bắt buộc phải) tìm ra 1 định hướng mới cho riêng mình.
Tàn khốc, nhưng hiệu quả.
Ví dụ như này:
Em học phổ thông 12 năm, học tiếng Anh tốt và rất rất tự tin rằng giọng mình là native, cho tới khi em gặp 1 thằng native chính hiệu và nó cười vào mũi em -> em sụp đổ, và thường hệ quả là sau đó em sẽ đi tức tốc học lại speaking từ đầu =)))

A ơi hình như có lẽ chắc là em gửi nhầm 1 ask chúc mừng sinh nhật, anh bỏ quá cho e, tại ask e mặc định trang của a luôn để cap màn hình mấy ask cũ về tarot í huhu T____T

Ko sao đâu em :P

Anh còn nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực nào ngoài tarot và IT ko ạ?

Cả 2 cái em nói anh đều ko nghiên cứu sâu =)) Chỉ là sâu nhất trong những gì anh biết :))
Còn thì ko có gì đáng kể đâu em

Khi học tarot e thấy khó nhất là liên kết các lá bài với nhau. Từ lá bài suy ra vấn đề Q hỏi...blabla. A có cách gì chỉ cho e không ạ. Huhuuu😓

Liên kết đương nhiên khó, vì nó là phần cao cấp của Tarot. Nó yêu cầu cả tính logic lẫn khả năng tưởng tượng của reader để hoạt động hiệu quả. Nguyên tắc thì ko có nhiều, nhưng em để ý những thứ sau khi mới bắt đầu học liên kết:
- Đọc được mọi chi tiết của MỘT lá bài X.
- Đi tìm xem có gì liên quan giữa lá bài X với từng lá bài khác trong trải bài, bằng việc tìm các chi tiết tương đồng hoặc mâu thuẫn giữa X với tụi kia.
Ví dụ trải bài về mối quan hệ yêu đương A-B, giả định có Queen of Cups là bạn A, và Knight of Wands là bạn B:
Queen of Cups có các đặc điểm:
- Hướng nội
- Bị động
- Có chiều sâu cảm xúc
- Nhạy cảm, tinh tế, biết thông cảm
- Hay chăm sóc về mặt tinh thần
Giờ giả định nghiên cứu chi tiết có chiều sâu cảm xúc và nhạy cảm. 1 người nhạy cảm sẽ hay để tâm thể hiện của người khác và suy diễn cái bên trong, rồi để cảm xúc của mình chạy theo kết quả suy diễn đó.
Vậy ta xét xem 1 Knight of Wands thường hành động kiểu gì:
Bốc tạm vài từ khóa, ta sẽ thấy "Phiêu lưu, bốc đồng, liều lĩnh, thiếu suy tính"...
Vậy có thể suy ra Queen of Cups khi yêu Knight of Wands sẽ thường vui vẻ với những cuộc phiêu lưu mới cùng người yêu, nhưng sẽ lo lắng về hệ quả của những cuộc phiêu lưu đó, dễ bị tổn thương vì đối phương hay vô tâm vô tình làm bừa này nọ...
Với mỗi chi tiết em lại có thể suy ra thêm vài thứ. Cứ thử xem

View more

If you could change one thing about ASKfm for 24 hours, what would it be?

Increase the maximum image size :@

Mình nên theo cái mà mình giỏi hay cái mình thích hả a? Em may mắn vừa yêu thích cũng như vừa có năng khiếu lĩnh vực mình theo đuổi, nhưng em gái em k như thế, nó rất có khiếu mĩ thuật nhưng lại mê dược, học lực cũng k nổi bật lắm, nếu trầy trật e nghĩ vẫn thi đc..

Thế nên mới sinh ra sự khác biệt:
I am good at...
I like/love...
I want to....
Có lúc còn cả:
I think I should...
I need...
Chọn con đường cho bản thân luôn là việc khó. Anh thì cho rằng 1 người cần cả thời gian, kiến thức và trải nghiệm thì mới có thể chọn được 1 con đường tốt cho riêng mình. Áp đặt người khác cũng ko hẳn tốt. Anh tự thấy rằng chỉ nên khuyên nhủ người ta khi bản thân người ta cần lời khuyên của mình. Còn người ta đang tự đi 1 lối, mình cứ chỉ rằng lối đó ko ổn, kể cả mình nói đúng, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Nếu sau khi sai lầm trên 1 con đường mà người ta trưởng thành hơn, thì vẫn nên đi lối đó trước mà?
Nên cứ để nó cày dược đi nếu nó muốn và thích. Vẽ vời là thứ có thể giữ như đam mê, sở thích mà ko bị thui chột, ko sao đâu.

Language: English