Lem nghĩ thế nào về việc mất “ virgin” trước khi kết hôn?
Ui xòi ngày nào cũng đều đặn hai bận xem thời sự Lem còn chưa thấy quan tâm đến hòa bình thế giới nữa là...
Chuyện trinh tiết trước và sau hôn nhân với Lem không quan trọng. Người trao thân trước khi lấy chồng không phải quỷ dạ xoa, người giữ mình đến đêm động phòng càng không phải bậc cứu thế đạo hạnh. Dùng thước đo đạo đức để đánh giá con người còn chưa phải một phương pháp chính xác nữa là dùng màng trinh :)) Lem không cho phép mình nghĩ nhiều về việc này. Những băn khoăn nhỏ nhặt như thế để lâu ngày trong đầu sẽ thành rác của tư duy, làm cho thế giới quan của mình bị bẩn, bị mất trong sáng. Khi thế giới quan đã mất trong sáng rồi thì sẽ rất khó nhìn thấy chân lý, nhìn thấy vẻ đẹp, nhìn thấy sự thật. Nên là, những vấn đề vụn vặt không đáng chấp vào người như thế cần được loại bỏ khỏi đầu óc ngay, vì nó rất có hại cho tiến hóa.
Trao trinh tiết trước hay sau hôn nhân về cơ bản là một câu hỏi... không có nghĩa. "Trước hay sau hôn nhân" là một thời điểm... chả có ý nghĩa gì cho hành động "trao trinh tiết" hết. Giống như câu hỏi "nên khai trương cửa hàng trước hay sau khi hàng xóm chuyển nhà" í =)) Không liên quan. Cửa hàng chỉ cần được khai trương vào một ngày tốt. Cũng như thế, phụ nữ trao thân vào bất kỳ lúc nào họ cảm thấy tốt.
Một cô gái trao thân trước khi kết hôn không thể làm Lem suy nghĩ, nhưng một cô gái cho đi bừa bãi, buông thả - thiếu tôn trọng bản thân và không hề có ý thức về quyền được nâng niu của chính mình - thì khiến Lem buồn. Tình dục là một việc riêng tư, cần thiết và quan trọng - thậm chí thiêng liêng của loài người, đặc biệt là phụ nữ. Lem chỉ muốn tất cả mọi người đều hiểu nó theo đúng cách mà nó cần được hiểu, đừng làm nhau nhơ nhớp, đừng làm tình dục trở nên nhơ nhớp.
Chuyện trinh tiết trước và sau hôn nhân với Lem không quan trọng. Người trao thân trước khi lấy chồng không phải quỷ dạ xoa, người giữ mình đến đêm động phòng càng không phải bậc cứu thế đạo hạnh. Dùng thước đo đạo đức để đánh giá con người còn chưa phải một phương pháp chính xác nữa là dùng màng trinh :)) Lem không cho phép mình nghĩ nhiều về việc này. Những băn khoăn nhỏ nhặt như thế để lâu ngày trong đầu sẽ thành rác của tư duy, làm cho thế giới quan của mình bị bẩn, bị mất trong sáng. Khi thế giới quan đã mất trong sáng rồi thì sẽ rất khó nhìn thấy chân lý, nhìn thấy vẻ đẹp, nhìn thấy sự thật. Nên là, những vấn đề vụn vặt không đáng chấp vào người như thế cần được loại bỏ khỏi đầu óc ngay, vì nó rất có hại cho tiến hóa.
Trao trinh tiết trước hay sau hôn nhân về cơ bản là một câu hỏi... không có nghĩa. "Trước hay sau hôn nhân" là một thời điểm... chả có ý nghĩa gì cho hành động "trao trinh tiết" hết. Giống như câu hỏi "nên khai trương cửa hàng trước hay sau khi hàng xóm chuyển nhà" í =)) Không liên quan. Cửa hàng chỉ cần được khai trương vào một ngày tốt. Cũng như thế, phụ nữ trao thân vào bất kỳ lúc nào họ cảm thấy tốt.
Một cô gái trao thân trước khi kết hôn không thể làm Lem suy nghĩ, nhưng một cô gái cho đi bừa bãi, buông thả - thiếu tôn trọng bản thân và không hề có ý thức về quyền được nâng niu của chính mình - thì khiến Lem buồn. Tình dục là một việc riêng tư, cần thiết và quan trọng - thậm chí thiêng liêng của loài người, đặc biệt là phụ nữ. Lem chỉ muốn tất cả mọi người đều hiểu nó theo đúng cách mà nó cần được hiểu, đừng làm nhau nhơ nhớp, đừng làm tình dục trở nên nhơ nhớp.
Liked by:
TTH
Trần Diễm Bích
Phanh The Genius