Trong khi bản thân luôn cố gắng nhưng lại không thành công thì tôi thấy có những bạn ham chơi lười biếng thế lại may mắn đc ông trời đãi ngộ tốt. Tuy cảm thấy bản thân toi khá ích kỉ nhưng trong lòng thật sự khó chịu
Cố lên nè
tui quen 1 bạn, xong kiểu nói chuyện zui zui một thời gian rồi ít dần. Lâu dần tự nhiên lướt ig thấy bạn đó lại quen bạn tui. Tui vô ig stalk thì thấy bạn đó follow gần như những người tui follow.
Tui không follow dạo mà chỉ follow những người tui biết và chơi cùng. Ôi cảm giác sao á, hơi rẻ tiền:(
:))) bỏ đi Tui cũng bị nè, xong kiểu tui bực tui không sharing với bạn đó nữa thì quay qua bảo tui làm bạn đó thất dọng :)))
Sau 1 tg dính vào condix ty thì e nhận ra mình ngu đi khá nhiều. Nên từ nay xin né condix tình iu ra nhá. Xin vũ trụ cho me trở thành a beautiful and rich girl 🌝❤️
+1
In your opinion, now English or Chinese is more necessary?
Mng ơi m đang mập mờ với 1 anh và có thể tiến đến ny nhưng mà a ý có kể là đã qhe với tầm 4,5 người cả ny với fwb, mình thì chưa làm bao giờ và khá thoải mái về chuyện ấy nhma mình vẫn hơi rén mng ạ huhu :((
Nếu bạn cũng thoải mái thì k sao, còn nếu b thấy rén thì nên thôi
Làm sao để quên đi người ta vậy mn. Cũng gần 2 tháng rồi mà khi nch với người khác thì cũng làm mình nghĩ tới những hồi ức với người ta. Chán nản chả còn hứng thú với bất cứ điều gì khác. Buồn quá
Hôm qua crush vừa tỏ tình với mình, chả hiểu sao lại thấy hơi chán, bây giờ vẫn chưa biết chả lời như thế nào, đồng ý thì cũng chả còn tình cảm mấy, không đồng ý thì thấy hơi tiếc công tán, phân vân vl :'))
Từ chối đi, không cho người ta được câu trả lời chắc chắn, thì đừng làm họ khổ