Biết anh thích màu trời. Em đã bồi hồi chọn màu áo xanh
Anh đây cảm ơn nhé :v :v
mỗi lần quan sát mng xung quanh lại thấy mỗi ng đều có một cái gì đó rất riêng. tự dưng trong đầu hiện ra nhiều câu hỏi, mà đặc biệt nhất là câu "mình có muốn thử sống cuộc đời của họ kh?". nghe hơi cringe nhỉ?:))) chắc do tò mò nên nghĩ thế. vs cả quan sát từng ng thấy ai cũng có cái đẹp riêng😆
Ờm. Lâu lắm mới thấy được câu hỏi hay. Like cho m cái. Sau này cứ thế phát huy nhé :v :v
Mình gặp một người a khá lớn tuổi , cũng chơi cùng nhau 1 khoảng thời gian không quá dài , chưa từng tiếp xúc thân mật chỉ nói chuyện qua lại sau đó vì lý do công việc mà không gặp nhau nữa sau đó thì mình kết hôn , sau khi kết hôn rồi thì lại hỏi han , vậy là sao? Mình từng thích a đó nhưng k nói?
M làm t sợ đấy :v :v
Các bạn nam cho mình hỏi, các bạn khi về nhà bạn gái xin phép phụ huynh để được quen con gái họ một cách đang hoàng thì mua gì biếu vậy ạ, mình 22t đang đi thực tập rồi ạ
Giỏ hoa quả là oke nhất rồi. Ăn mặc đứng đắn đàng hoàng. Như mấy anh chị văn phòng là được :v :v
Ngay ta bo vo lac loi tuyet vong cung la ngay ta tim ve thay thay minh niem nhu cho ta mot phep mau bien hoa tat ca . Mat het sach khong con ai ta di mot minh . Va ta cung khong tin vao chinh minh vao nhung thu ngoai kia . Nhung roi con bao keo den mua gio thoi ngã nghieng ta toi nhung hang cay