:| sắp phải lê đít trên ghế giảng đường rồi :((
Haizz
Mỗi này đi học là một ngày vui, tự sắp xếp cuộc sống của mình cho hợp lí. Tham khảo nguyên tắc 80/20
mình với một bạn trong lớp hồi trước thì cũng có nói chuyện bth thôi, sau thời gian nay thì t cũng có cảm tình nhưng kiểu chọc chơi với nhau là t cr m rồi kiểu thế, rồi nhắn tin thì thấy nó rep khác hẳn, bth kiểu :), :o các thứ nhưng giờ nó rep kiểu hỏi thêm í, với đối xử ngoài cũng khác.. Liệu?
:)) cái này phải tinh tế
Nếu tôi có a close fiend. Tôi sẽ share những bài hát thật hay with you. Ngồi tám together những chuyện trên trời dưới đất. Nhảy lên ôm chầm lấy nhau mỗi khi vui, tựa vào nhau khi buồn, Cùng ước hẹn, cùng nó điên, cùng làm đẹp, cùng cooking..Share những sad stories.
Bạn có muốn làm cl fr với tôi ko
:)) để giao tiếp vs bác chắc cũng khó, nói gì đến làm cl fr
Trái tim tôi k làm bằng sắt..
Thích một người là phải đi tỏ tình phải k?
T k cần sự hồi đáp, liệu t nên đi tỏ tình ngày 14/2?
:)) hỏi ai chứ hỏi t thì t khuyên m tốt tình đi
trong những mối quan hệ, chủ động ib thường xuyên, cuộc ns chuyện kéo dài chỉ từ một phía, "đã xem" nhiều hoặc oln mà ko rep, ko ib mình, im lặng...
Nếu như thế thì các cậu sẽ làm thế nào..??
THật ngán ngẩm
Ib ít thôi, gặp nhau nhiều vào. K thì té
Thích 1 người chả có tình cảm với mình ? Liệu có ngu quá không?
Em thích anh dù em có biết anh thích người khác rồi muốn quêb mà không quên được
hẳn v, a k biết e là ai và a cũng không tiếp với ai nhiều để có cảm giác đặc biết, làm sao mà em lại có thể thích a đến thế? Giờ a chẳng thích ai cả :))
15 tuổi mà vẫn ch có đthoại tụi bây có cảm thấy bất cmnr ngờ kh ???
năm nay học lớp 10 à em, nam hay nữ, đi học hay là nghỉ học, nhà xa hay là nhà gần trường, miền Bắc hay miền Nam v em. Dù xét tỉ mỉ hay bao quát thì 15 tuổi chưa có điện thoại cũng chẳng có gì phải bất ngờ cả!
Con mệt lắm :(( thực sự con rất mệt. Vì con mà bố mẹ khổ lắm đúng không :) con xin lỗi! Còn sự tin tưởng của bố mẹ con sẽ không bao giờ đánh mất. Con....
cố lên
Cậu đã có người thuơng chưa?
Đoán xem
Bạn có bao giờ cảm thấy hối hận về việc mình làm chưa (: