@cutrongvodoi

Khánh Đặng

❤️ Likes
show all
phuongthao2504’s Profile Photo

What others replied to:

T hận bọn con trai chẳng có đứa nào thật tâm tốt hết

show all (22)

Ai cũng thế mà thôi, khi bị một thứ tình nào đó phản bội sẽ rất hận đối phương, tin rằng trần đời này sẽ chẳng có người nào tốt cả. Nhưng chí ít, vì bạn còn đang sống, còn trẻ, thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả những vết thương mà người kia gây ra. Bây giờ thì bạn cứ hận đi, bạn xa lánh đàn ông đi, vì bây giờ chỉ còn cách đó mới giúp bạn hả giận, mới giúp bạn mạnh mẽ và có được sự tự tôn của mình. Nhưng bạn ơi, đừng hận, đừng chán ghét bất cứ thứ gì lâu quá, vì như thế rất phiền lòng. Cho dù bạn không gần đàn ông nữa cũng được, nhưng mong bạn đến một ngày sẽ cảm thấy mọi thứ nhẹ như mây gió, để mình thanh thản đi đến hết đời. Đó không phải là triết lý gì cả, đó chỉ là yêu bản thân mình, tha thứ là cách yêu bản thân mình. Vì ngoại trừ bạn ra, không ai yêu bạn hơn chính bạn đâu. Đàn ông chỉ là thứ ngoài lề trong cuộc đời bạn, thứ không phải máu mủ ruột già nên không yêu bạn hơn tất cả. Đàn ông rất ích kỷ, ai đối tốt với bạn thì bạn dừng lại, ai tàn nhẫn với bạn thì bạn rời đi. Quãng đời này còn quá dài bạn ạ, chả ai nói trước được điều gì, nhưng mà tôi vẫn mong sẽ có một người đến để bào chữa cho tội lỗi đàn ông, đến để làm se lại vết thương khổ tâm trong lòng bạn. Mong bạn sẽ hạnh phúc và yêu đời hơn, hãy cân nhắc về việc tha thứ nhé.

View more

Đúng
Gieo giắc hi vọng rồi cũng chính chúng nó vùi dập hết
Lúc xong rồi
Chỉ biết hối hận tại sao mình lại yêu người như vậy
Tốt nhất là đừng yêu thằng nào hết

Language: English