tớ đã từng bị rối loạn tâm lý dạng nhẹ, đã từng bị phân tách thành 2 nhân cash trái ngược, tuy nhiênnnnnnn khi điều trị tâm lý thì sẽ hết ấy mà, sau khi điều trị thành công sau 2 năm thì bản thân tớ đã hy vọng nhiều hơn vào cs cậu ạ
Năm tháng ấy chỉ vì người nói thích màu xanh mà tôi yêu cmn cả bầu trời.
Ai ngờ đâu người thích màu xanh lá cây :(
Ghen tị là một chuyện không nên chút nào. Vì người ta xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn hay đơn giản chỉ là người ta có bồ. Nhìn lại bản thân vẫn đang cố gắng nhưng hoài không thấy kết quả mà buồn lòng.
ghen tị không phải là tính tốt, nhưng đôi khi chính bản thân mình không thể nào mà kìm hãm được sự ghen tị dâng lên trong lòng
Tại sao biết rõ người đó k thích mình lắm. Mà mình vẫn đâm đầu vào và hi vọng nhỉ. Chờ tàu hoả ở sân bay haha
Tớ cũng thế cậu ạ, tớ còn vạ mồm gạ gẫm chuyện ấy cơ, :( xong rồi mới thấy xấu hổ muốn đội quần mà lại không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ nhục cậu ạ. không biết rồi người ta có thấy mình phiền không, không biết người ta nghĩ như thế nào về mình nữa.
vạy thì cậu buông tay được rồi, mình chỉ mong là khi mình đủ dũng cảm để tỏ tình, và có thể người ta sẽ từ chối, nhưng mình mong lúc đó người ta chưa lập gia đình thì còn có thể có dũng khí mà nói ra những điều trong lòng bạn ạ, chứ không nó day dứt đau đớn lắm
trg 1 mối qh mập mờ trông thật bất thường lm sao ấy
công nhận là nó rất bất thường bởi vì 1 là cả 2 k yêu nhau, cứ thích mập mờ như vậy, 2 là chỉ có một người đem lòng yêu thương một người còn lại, còn người kia, dù biết hay không thì vẫn cứ dửng dưng như không và lại chơi trò mập mà mập mờ
chẳng hiểu sao mình yêu anh ấy nhiều vậy, mình chẳng muốn chia tay, mà anh sắp hết thích mình rồi. mình nên làm gì đây? nước mắt cứ chảy hoài, mình không thấy an toàn tí nào, y như đêm nay mình mà ngủ là sáng mai dậy anh bỏ mình vậy. mình sợ
vậy thế ban đầu vì sao anh ấy thích cậu, à tớ có lời khuyên thế này, nếu cậu thấy mất phương hướng quá ấy, cậu lên fb tìm weibo Việt Nam nhé, có những câu chuyện ở trên đó có thể giúp cậu tìm lại được phương hướng nha, chúc cậu sớm có bến đỗ hạnh phúc chân chính
Tui mới quen một a chàng, chúng toy mới nói chuyện với nhau được 1 khoảng time ngắn. Đang nc rất bình thường xong tự nhiên a ta ngừng nt mặc dù đã seen tn của toy rồi.
Và cho đến bây giờ a ta lại ib nhờ toy giúp design hộ ( vì toy đang hk design )
Theo các bác e có nên giúp ạ?
thôi thôi thôi người ta đang lợi dụng cậu đấy cậu à, né ra cho tôi nhờ nào
Đến chọn chồng em còn chọn sai thì làm sao chọn đc đại biểu quốc hội
chọn đb QH là 1 hồi chọn bừa
Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là một nhân vật phản diện :))))