Hmm 22 là chuẩn bị tốt nghiệp đại học đúng không nhỉ
có ai ở hà nội honggggg
Có tui
"- Tôi phải làm thế nào để thành bạn của cậu đây?
- Cậu phải thật kiên nhẫn. Trước tiên, cậu phải ngồi cách xa tôi ra một tí, như vậy đấy. Tôi sẽ đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu đừng nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, cậu hãy ngồi xích gần lại tôi hơn một chút."
Có ai ít ra ngoài, không tham gia clb hay hội nhóm gì, cũng hướng nội, chỉ đi từ nhà đến trường, đi học trên lớp, ít bạn bè, k giao tiếp nhiều mà vẫn có ny k ạ? Cho mình xin ít động lực với :3
bị con trai ghost thiệt là mệt mỏi, tui cũng xinh lắm mà=)))
Bà muốn làm người ghost khong để toi ib nào
Em là nữ. Chuẩn bị em xin việc làm phục vụ quán cf, buổi gặp xin việc thì em nên hỏi câu gì hả mn?
E k biết giao tiếp ứng xử nên sợ hỏi mấy câu ngu ạ
:v theo kinh nghiệm phỏng vấn của mình thì bạn nên hỏi qua những quyền lợi của mình nếu ngta không nhắc đến như là có phụ cấp gì không, ngoài lương chính thì có gì , chế độ nghỉ hàng tháng hàng tuần như nào
Mọi người biết cảm giác buồn nhất là gì ko ạ?
Là mình với bạn bè cùng đi thi nhưng mình trượt còn chúng nó đỗ😭😭😭
Hmmm mỗi khoảng thời gian cậu sẽ có một nỗi buồn riêng á, tớ không dám nói caid gì là buồn nhất
hôm nay tui như bị rút đi gần hết sức sống, kiệt quệ và thảm hại, những thứ từng có thể an ủi, xoa dịu chính mình bỗng nhiên không còn làm thêm được gì nữa. haha
Cuộc sống của chúng ta sẽ có đôi lần như vậy cậu ạ, việc của chúng ta là chấp nhận nó và vượt qua thoi. Dòng đời luôn ép ta mạnh mẽ mà, rồi sau này cậu nhìn lại sẽ thấy nó rất là ....
Hehe đây là nơi để mọi người có thể nói ra nỗi lòng của mình mà không sợ ai biết mà, như kiểu tâm sự với người lạ á, có niềm vui thì có thể công khai nhưng nỗi buồn lại khác
Tớ và anh chia tay và quay lại nhiều lần. Hiện tại đã chia tay hẳn, nhưng lần nào cũng vậy. Cũng là tớ còn yêu anh rất nhiều, nhưng bản thân lại không thể tin tưởng anh được thêm lần nào nữa. Tớ là người chủ động, nhưng lại là người đau lòng và nhớ mãi tới tận bây giờ, lần nào cũng vậy…
Tại vì cậu luôn nghĩ đến phút giây hạnh phúc mà anh ý đã cho cậu mặc dù cái đó rất rất ít so với việc anh ấy đã làm tổn thương cậu, hơn nữa cậu còn là người chủ động nên là nó khiến cậu đau thêm.Giờ trước quyết định việc quay lại thì cậu hãy nghĩ thật nhiều về việc anh ý đã khiến cậu trải qua những gì để lản thân cậu sinh ra tự kháng với cái đó, dần dần sẽ hết thôi à, không có ai hết yêu một người cả nhưng mà để không nhớ đến thì chắc chắn sẽ được, chỉ cần mình sống tốt
Mình có vài người bạn trước đây, nhưng hiện tại mình chẳng còn ng bạn nào thân bên cạnh mình nữa...họ cũng có những ng bạn mới và vài người có ny, nên cũng chẳng ai có thể đi chơi hay cùng tâm sự với mình nữa. Mình buồn với bất lực thật sự. Phải làm sao bây h?
Chúc c trên đường đời gặp được nhiều may mắn hơn nha, càng lớn lên chúng ta phải học cách tự tin sống một mình được á, mình cũng vậy nè, giờ có tâm sự thì mình chỉ đeer trong lòng thôi k nói cho ai đâu, đủ thứ nữa, cuộc đời càng dạy mình .....
Tại sao chúng ta hay cảm thấy ngại khi nhắn tin online ?
Vì sợ
Mình mới mất em mèo sau 5 tháng em về nhà mình ^^ Mình buồn lắm, xung quanh gia đình không ai cảm thông, cũng không ai thấu hiểu nỗi đau ^^ Em mất được hơn 2 tuần rồi nhưng nỗi đau với mình chẳng nguôi ngoai.. Có ai có thể chia sẻ với mình 1 chút nỗi buồn được không ^^
Tớ xin chia buồn với cậu trước nha, thật ra cuốc sống vậy mà em mèo đối với cậu như là người thân, như bộ phận cơ thể nhưng mà không phải ai cũng như vậy, thật không may là gia đình cậu không có ai yêu thương động vật hay mèo gì cả nhưng cậu phải mạnh mẽ lên nhé, tớ biết là điều này rất khó để chịu đựng nhưng mà cuộc sống đôi khi mình cũng không tránh được, chúc cậu mạnh mẽ vượt qua nha