Ngoài mẹ ra, không ai ủng hộ mình thi đại học hết. Giờ thấy mệt mỏi quá, làm sao đây 😢
Mẹ là nhất, những thứ khác có hay k k quan trọng ?
hãy nghe theo lí trí của mình
đi chơi đi hay đi đâu đó
5ting ?
Cậu có biết tại sao mọi người không ủng hộ cậu không?
Cậu hãy nói về việc muốn thi đại học với mọi người trong mỗi bữa ăn hay bất cứ lúc nào cậu có thể. Cậu hãy chăm chỉ học bài, đọc sách để họ có thể nhìn thấy sự quyết tâm của cậu.
Cậu biết không? Tớ rất muốn đi du học nhưng tất cả mọi người đều không ủng hộ. Họ nói là tớ không đủ khả năng, tớ không thể sống tự lập, tớ học không giỏi, tớ không có sự quyết tâm.... nhưng tớ vẫn nuôi dưỡng ước mơ của mình, tớ vẫn nói về hoài bão của mình. Đến bây giờ mọi người đều ủng hộ tớ. Giúp đỡ tớ rất nhiều.
Cố gắng lên cậu nhé ❤.
"Dám nghĩ, dám làm."
Sống mà chỉ để làm vừa lòng tất cả mọi người thì làm sao mà sống cho vừa lòng bản thân mình được đây? Anh(chị) vẫn còn rất may mắn khi có mẹ động viên,ủng hộ đấy thôi. Mình học cho mình chứ lại học cho người ư? Sau này mình kiếm tiền nuôi sống cho mình,cho bố mẹ chứ lại nuôi người khác ư? Có những điều không phải số đông là đúng đâu ạ :)))
Địt moẹ. Mày thi thì mày tốt. Sau này dễ xin việc. Lằng nhằn gì bọn thiên hạ cho mệt :).
Đùa đấy. Ráng học kiếm tiền. Đừng nản lòng nhé
t ủng hộ m , đi học đi man
Nếu như thi đh cũng là mong ươcs của anh/chị thì sống chết theo đi
học đại học nằm trong quyết định nghành nghề mình muốn thì chẳng việc gì phải theo ai cả.học cho mình chứ k phải học cho ai khác .