@haocute1404

Nại

Có bao giờ m quậy chửi ngkhac vì m thấy vui ko? Rồi xong m xin lỗi. Rồi có ng nói: "chả phải xl ai cả. Bản thân thấy vui là đc hiểu k. Mỗi ng 1 số phận, vui lên mà sống."

Ngày xưa là thế, thế nên mới nhiều tội. Bây giờ mình đỡ rồi, có quậy nhưng để cho người khác vui hoy, còn chửi thì còn tùy vào 1 số lý do công việc, chứ hông ngang ngược như xưa nữa.
Đừng vì bản thân vui mà sống 1 cách ích kỷ, khiến người xung quanh tổn thương!!!

What others replied to:

Có bao giờ m quậy chửi ngkhac vì m thấy vui ko? Rồi xong m xin lỗi. Rồi có ng nói: "chả phải xl ai cả. Bản thân thấy vui là đc hiểu k. Mỗi ng 1 số phận, vui lên mà sống."

show all (4)

Tôi chả rảnh hơi đi quậy để rồi xin lỗi như vậy, chỉ có khi tôi bệnh thôi là tôi không thể kiểm soát được bản thân, tôi đã phải hối hận rất nhiều thứ mình phạm sai lầm để rồi hối tiếc nhưng tôi không sai vì hoàn cảnh lúc đó chỉ có thuận bản tâm mà làm thôi...

Language: English