Khi mà mọi người bị mắng nhiếc, bị đay nghiến bởi lỗi lầm không cố ý của mình thì mọi người thường làm thế nào để vượt qua những từ ngữ đó vậy?
im lặng thôi...
Tui chửi lại :)
Cảm giác đó thật khó chịu, thật bực tức và ấm ức. Mình đã từng trải qua, hãy khóc thật to nếu có thể rồi để nó qua một bên cậu nhé! Cậu được sinh ra và sống đến bây giờ đã được coi là có phước rồi. Hãy tạo ra thật nhiều lý do để vui vẻ nhé🥰Cười nhiều sẽ ít nếp nhăn, đỡ nhanh già hihi
Không cố ý nhưng hậu quả vẫn là do mình gây ra. Chấp nhận mình đã sai, rút kinh nghiệm rồi bước tiếp thôi. Họ ko thể mắng bạn cả đời vì quá khứ 1 lần đó đâu. Bạn tái lại lần nào họ chửi bạn lần đó thôi :)))))
Đừng để ai đó mắng bạn , bạn để ngkhac mắng là bạn sai r
Chấp nhận lỗi lầm ấy vì bản thân mà không vì ai khác, lấy nó làm động lực và sẽ không phạm sai lầm thêm lần nào nữa
tùy vào người ấy là ai thì tớ sẽ có cách xử lý mọi chuyện khác nhau, nếu tớ muốn giữ mối quan hệ với người "đay nghiến" tớ thì tớ sẽ dành thời gian ra để nói chuyện thật đàng hoàng với người ấy là "tại sao lại nói ... như thế", "muốn ...thay đổi như nào", nếu thấy không thể cứu vãn được nữa, hay những câu mắng ấy nó quá là xúc phạm đi thì tớ sẽ bỏ, bỏ qua chuyện đó và sống tiếp, bỏ đi mqh đó (nếu là gia đình thì tớ dọn ra ở riêng để khỏi gặp mặt). nhưng mà chuyện của cậu có nghiêm trọng lắm không, vì đây là trải qua và tớ từng làm nên có thể nó không phù hợp với trường hợp của cậu
Mặc kệ họ, nếu quá đáng quá thì combat đi bạn. Sống có mấy tý đâu, cứ dám để bị ghét chứ đừng chịu thiệt thòi.
Trong trường hợp này thường tớ sẽ khóc. Rồi sau đó lâu dần sẽ tự quên đi thôi mà