Các bạn sinh viên được nghỉ dịch ở nhà làm gì trong một ngày nhỉ ?
Ngủ
Thi thoảng vẫn thấy cậu dùng ask
Dùng để trloi mấy câu hỏi của 1 ai đó gửi đến cho tui như dị nè -))
Em thích chị lắm luôn á. Luôn cảm thấy chị vui vẻ và cuộc sống hạnh phúc
Cảm ơn vì đã thích chị nếu em là một ng lạ -)) Thật ra kphai lúc nào chị cũng vui vẻ đâu, có những lúc chị chán bản thân kinh khủng tới mức ghét chính bản thân mình luôn đấy. Nma ai lại muốn phô ra những thứ xấu xí của mình đâu. đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại mà -)) Nên mấy thứ ở mxh là do mình vẽ ra sao thui em ^^ Tất nhiên là mọi thứ đều là thật và 0% giả dúi :)) vậy nên mong rằng những thứ c tạo lên đôi khi cũng là niềm vui cho em ^^
Xin chào Hương Trà đây! Mình định viét gì đó nma buồn ngủ quá nên là thui bye -))) Soli vì bài viết nhảm nhí này. Mình sẽ quay trở lại vào 1 tlai k xa
Ngày trước em thấy nhiều người thích chị nhỉ, em cũng là một trong số đấy. Rồi đến một ngày em biết được chị đã có người yêu rồi lúc đó em đã thực sự hụt hẫng. Vì chưa có cơ hội được nói ra thì chị đã thuộc về người ta rồi. Mong rằng chị sẽ sống thật hành phúc bên any nhé, em ucr rồi :)))
Trời ơi cái gì đâyyyyyyyy Ngày trước chị đâu ai đâu mà nhìu thích . Làm gì có ai cạnh tranh tán tỉnh đâu e ui -))) em có nhầm người hok đấy ?? chứ chị cứ nghĩ V béo mà k tán thì khéo chị ế nửa đời đây này -)) dù hok biết e là ai nma cảm ơn zì đã dành tcam cho chị. Mong rằng em sẽ sớm tìm được tình iu. Chúc e học tốt nha -))
Tây tiến, việt bắc, đất nước, bói hộ đi người ae <3