Tôi mới vô học 1 lớp và thích 1 bạn (trên tình bạn dưới tình yêu) nhưng tôi ngồi dưới khá xa bạn í. Ở dưới tôi ngồi cạnh 1 bạn nữ ,tôi nói chuyện với bạn nữ cạnh tôi rất nhiều và luôn trêu đùa nhau. Có 1 lần tôi chót trêu và so sánh 2 bạn này vs nhau thì bạn phía trên tỏ vẻ khó chịu và k vui đhs nữa
Thì nó đang ghen đó với lại con gái ghét bị so sánh đó
Ủa. Bạn ấy biết thì đúng như ý mình rồi. Nhưng kiểu nào cũng phải can đảm lên, tỏ tình để biết mà lần.
Như mình ấy, lúc trước tỏ tình bị chừ chối thẳng. Thì sao đâu, xách dép về ôm gối ngủ. Ngon lành. 😅
lỡ say xong gửi ghi âm thoại cho người yêu cũ :))) phải làm sao đây mọi người !!! cứu em
Thì cứ để xem nó tl như nào,được thì chén nó luôn
Chia tay không lý do
Tức là nó có đứa khác rồi
Em biết không? Con gái ấy nhé, họ kì lạ lắm, họ có thể yêu một thằng chẳng ra sao chỉ vì nó có một điểm tốt nào đó. Và sẵn sàng từ chối hàng đống đàn ông tốt mà chẳng cần thời gian để suy xét