Mình ghét việc phải mặc áo dài đến trường hằng ngày.
Tôi thích những người con gái trong tà áo dài, nhìn đẹp cực kỳ
làm thế nào để chết đi mà không kéo theo ngiu dc ạ. Mình có bạn trai, nhma mình k muốn sống thêm một ngày nào nữa. Nhưng nếu tự t* thì bạn trai sẽ bị liên luỵ í ạ😔…
Tại sao bạn muốn tự tử?
Mình mới vừa đi phỏng vấn ở 1 nhà hàng lớn, công việc xoay ca và họ hỏi mình có thể làm đến 23h30 không? Do nhà mình xa chỗ làm tận 45p nên mình nói sợ là ko đc, thì chị nviên hỏi mình có thể làm đến mấy giờ, mình bảo 22h. Chị ấy bảo sẽ note lại và mng nghĩ mình sẽ ko bị tạch pvấn này chứ ạ huhu
Thường cứ note lại thì phần lớn là tạch ạ
Hôm nay là một ngày thật vui:> mình mong các bạn có một cuộc đời vui vẻ,chúc các bạn hạnh phúc những ngày sau này nhé:3
Bạn có muốn thử hẹn hò không? Một buổi date mà hai người làm những thứ mà các cặp đội thường làm, tìm hiểu nhau rồi quyết định xem có muốn yêu đương với đối phương hay không?
Thú vị đấy
Hôm nay bạn có vui không?
Tệ lắm, nhưng trong mắt mọi người tôi luôn vui vẻ và chẳng biêt buồn là gì.
Đã có ai khiến cậu “thương” trước khi “yêu” chưa?
Người đó bây giờ đang ở đâu?
Có bao giờ các cậu nghĩ rằng sống trong gia đình có bố mẹ li hôn còn tốt hơn trong một gia đình không hạnh phúc không?
Tôi đã và đang nghĩ như vậy, suốt ngày cứ gặp mặt rồi lại cãi vã. Người này chẳng chịu thông cảm cho người kia, ai cũng khăng khăng rằng mình là người đúng, họ chẳng nghe lời nhận xét từ ai. Mỗi ngày trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt
Fuck boy giờ đầy rẫy
Tại sao nhỉ, nếu có một điều ước bạn có muốn tất cả họ biến mất không?
Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao phải làm sao ?
Phải bớt lướt mạng lại đó cậu.
Bình thường tôi có bạn nhưng khi tôi cần sự giúp đỡ, tôi không có bạn.
Liệu có phải nó chưa đủ thân thiết không?
sao đi một vòng những người rep ask đều là những người đã từng rep vậy ta hoặc là những người mà mình đã rep ấy
Tôi không biết, thế tôi và bạn đã có từng như vậy chưa?
Có đấy, nhưng niềm phấn khởi đấy tan ngay trong phút chốc khi âm nhạc biến mất.
Bạn nghĩ vấn nạn tự so sánh bản thân với người hơn về mọi mặt rồi ám ảnh không thoát ra thay vì tìm cho ra lợi thế tiềm năng để phát triển, là từ đâu ra?
Có lẽ từ gia đình nhỉ, kiểu như từ nhỏ gia đình hay so sánh mình với ai đó khác, hoặc trong lớp, hàng sớm....dần dần mình cũng tự mang bản thân ra so sánh với người khác. Tôi nghĩ có thể bắt nguồn từ sự cô đơn đấy