@kenza_mss

Kenza

❤️ Likes
show all
Lacycydu62’s Profile Photo

What others replied to:

Bonsoir ^^

show all (27)

Có lẽ đó là thứ cảm xúc kì lạ nhất của con người. Nơi mà khiếu hài hước của bạn phản xạ ngay lập tức như thể các nơ-ron thần kinh có một luồng điện chạy qua. Nhưng trên hết, đỉnh cao của nó không phải là những rung động của thanh quản mà chính là ánh mắt. Cái thứ cảm giác đó thật kỳ lạ, không ai nói một từ nào nhưng cả hai đều như hiểu rõ mọi điều mà người kia định nói. Không phải là một nụ cười của sự hoan hỉ, nó nhẹ nhàng, êm ái như giấc ngủ trưa hiếm hoi sau những tuần dài căng thẳng DS (devoir surveillé). Mọi định nghĩa về thời gian, không gian đều không mang tính thuyết phục ở khoảng khắc này; 4 tuần, 3 tháng hay 1 năm cũng chỉ là một con số, tất cả sẽ chỉ như vừa mới ngày hôm qua, ngày mà anh hôn nhẹ nhàng lên mái tóc rối bời trong gió của em.
***
Nếu mai này rời xa hả!? Đừng nghĩ nhiều như vậy chứ, lại đây anh sưởi ấm chân cho, trời trở lạnh rồi đấy. Nếu anh không bên cạnh thì ai sẽ là người thông mũi cho em mỗi khi em ngạt, ai sẽ nhắc em đem bvs mỗi khi tới tháng, ai sẽ làm cái chăn cho em rúc vào. . . Anh mà biết nấu phở thì có lẽ anh thành mẹ nuôi e luôn rồi nhỉ.
***
Cô gái ạ, đừng bao giờ chạy trốn khỏi nỗi sợ khi bị cả thế giới này làm tổn thương. Vì em chạy chậm lắm, nên kiểu gì cũng k thoát đâu, thế thì tại sao k quay đầu lại, đối diện với nó, với hắn, với lũ nhiều chuyện và chiến đấu không khoan dung bất chấp kết quả có thế nào chăng nữa. Lúc đó anh ở đâu á? Lúc đó chắc chắn anh bận rồi, anh bận quan sát và mỉm cười vì sự dũng cảm của em; cảnh tượng lúc đó hẳn sẽ rất thú vị và anh không muốn bỏ qua một dấu mốc cuộc đời em. Chỉ khi nào tự em vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình thì em mới có thể giải cứu thế giới được. Anh không thể giúp em hành hạ chính mình được, nhưng anh sẽ hướng dẫn em vượt qua nó một cách dễ dàng hơn, đó là cách anh sẽ làm và đó là cách mà em-cô gái tự lập nhất mà anh biết muốn làm.
***
Tái bút: Anh yêu em.

View more

Bonsoir

Language: English