Tôi đến hôm nay mới được câu hỏi này. Thật xin lỗi vì trả lời muộn nhé. Cách đây không lâu, tôi từng chia sẻ rằng: nỗi buồn nhỏ sẽ nói với mọi người, còn nỗi buồn lớn thì chừa cho riêng mình. Tâm sự thực chất chúng ta có thể đưa nó cho bất kì một ai, miễn người đó lắng nghe, hiểu hoặc phần nào đó và biết an ủi. Tôi chẳng cố định ai để tâm sự, để nói quá nhiều về mình. Để cho chính mình nhiều hơn.
? haha. Giống anh như vậy cũng tốt đúng không? À, lâu ngày rồi, để chút thời gian lên đây, tâm sự dăm ba câu cùng mọi người.
Vậy là tốt rồi. Uhm, chỗ anh khá lạnh, không còn tuyết, và cũng tạm ổn hơn rồi. Lễ tình nhân không có hẹn sao?
Xin lỗi vì bây giờ mới hồi âm. Hôm nay còn nắng chứ cô gái?
4 tháng rồi mới trả lời. Thật xin lỗi. Hôm nay của em tốt chứ? Hay vẫn đơn côi giống anh đây?
Vậy em có thích nó không? Lễ tình nhân vui vẻ
Uhm, có chút bận bịu cô gái ạ. Hôm nay anh trở lại rồi đây
Ừ, tôi đây.
Haha. Đây rồi đây rồi
Ổn, đương nhiên là ổn rồi.
Ngày hôm nay, trời lạnh hơn trước một chút , vẫn đến trường, vẫn về muộn nhưng ít bài tập hơn. Có lẽ thời tiết âm u nên tâm trạng cũng khó tránh. Nhưng hết ngày mai là cuối tuần rồi nhỉ??