Ask @miinhnhi

Mọi người nghĩ sao về người con trai sau khi chia tay lại đi lan truyền ảnh nhạy cảm của người con gái ra ngoài?

Đó là một thằng khốn nạn, ung nhọt của xh

Mình muốn bố mẹ ly hôn ...

Nếu bạn cảm thấy đó là điều tốt nhất dành cho gia đình bạn. Mình cũng từng muốn bố mẹ li hôn . Nhưng đến giờ họ vẫn chưa lí hôn vì lí do họ muốn mình có gia đình hạnh phúc. Thật sự thì mình luôn tự hỏi họ muốn cho mình hay cho họ?

Nếu bây giờ tôi và cậu ấy quen nhau, thì tôi chính xác là tình đầu trong cuộc đời cậu ấy, và cậu ấy cũng chính là người yêu đầu tiên của tôi.

Nhưng chưa chắc hai bạn là người cuối trong cuộc đời lẫn nhau

Mình k chắc là cái này bắt nguồn từ đâu, mà dựa trên kinh nghiệm đu nhóm nói xấu các kiểu của mình mình thấy mọi người hay ghét mấy đứa giỏi thật và ham hố thể hiện nhất. Còn mấy đứa ngu thật hay bị chọc quê nhưg trg tâm mọi người lại k ghét, mấy đứa giả ngố ít thể hiện cũng k bị nốt.

Mấy đứa thích thể hiện thì ai cũng ghét nhưng tại sao lại ghét những người giỏi thật? Họ làm gì sai? Họ giỏi và họ biết điều đó. Không ai nên cảm thấy thấy xấu hổ vì tài năng và sự giỏi giảng của bản thân cả. Căn bản họ bị ghét vì xung quanh họ toàn lũ thua cuộc kém cỏi chỉ biết ghen ghét người khác thay vì cải thiện bản thân. Và những kẻ như vậy thì những người giỏi lại chẳng bao giờ để vào mắt.

Language: English