Thôi tớ bỏ cuộc đây Minh ơi, Minh chưa gì đã đồng ý các bạn kia rồi tớ hơi đau lòng đấy. Trước gì tớ lí trí vl xong gặp được cậu tớ xin phép con tim 1 lần nghe theo chính nó và cậu thì lại... Tớ đã thực sự nghiêm túc ở những ngày trước nhưng giờ tớ nghĩ tớ sẽ dừng lại. Cảm ơn Minh nhé #F
Hôm nay tớ về Hà Nội này, sáng tớ ở Timecity, chiều ở PĐB. Hình như duyên số không cho tớ gặp được cậu, giờ lại phải về nhà chuẩn bị mai đi học rồi. Hehe cậu ơi, đứng yên đấy và đợi tớ, tớ nhất định sẽ đến và mang cậu đi, đừng để cô gái khác chạm vào cậu nhé
Số tớ đây, cậu cứ gọi khi nào cần người tâm sự nhé hehe. Hoặc muốn tìm hiểu thì tớ sẵn sàng luôn. Tớ là người muốn tìm hiểu cậu ý, đừng rep ask này không mọi người thấy sdt là không ổn
Oke cậu
có con cáo nhỏ cô đơn
Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình
Tớ cũng dễ gần, thân thiện, nhưng hơi khó tính 1 tí, tớ không ghét ai vì nếu không thích ai tớ sẽ không quan tâm luôn. Tớ thích dọn dẹp. Chắc là thế thôi. Cậu học trường nào?