@minhtu220801

Ask @minhtu220801

Sort by:

LatestTop

Nếu một ngày đang đi trên đường bạn gặp lại GVCN năm lớp 12 thì nói gì cho ngầu ạ?

Một câu hỏi hay vãi l nhưng không biết rep sao cho ngầu @hudihamabangthe5 rep hộ mình câu hỏi khó này với

Related users

[6]

Chưa bao giờ thấy áp lực học như bây giờ luôn. Thực sự.... 9h36-10h53 làm được hai câu toán :/

cho tôi sức mạnh được không? Tôi tự ti trong kì thi sắp tới quá !!!

Ơ tôi cũng thế bạn ạ =)) nhưng mà tôi không biết cho bạn sức mạnh kiểu gì :/ nhưng mà chúng mình cùng nhau sợ kì thi thì là ngu cùng ngu đó, thế là có đồng đội rồi :> btw, *hug* để cho bạn sự ấm áp he hê.
Liked by: Nong
+1 answer Read more

Kiệt béo bỏ cậu rồi à

À không. Chỉ là hôm ý tự dưng giận béo vl í. Tại vì hôm ý đã k vui rồi béo lại còn mất hút .-.
Liked by: Nong

[ 5 ]

Hình như mình trải qua cảm giác sắp hết cấp 3 rồi nên chắc bây giờ quen nên không thấy sợ như trước nữa. Hì. Dù sao thì cố đỗ đại học nhá .-.

[ 4 ]

Chúc mừng kiệt béo về với trung ruồi. Bạn béo đã trở nên vui vẻ sau chuỗi ngày mất ăn mất ngủ rối loạn chu kì đi ị chỉ vì trung ruồi dỗi béo. Mong béo luôn :D hì. Tạm biệt Daddy pig. Chào Kiệt A10.

Người bạn đã mất đó là sao đối với cậu cơ ? Bạn cùng lớp ? Bạn khác lớp ?

À tớ mất nhiều bạn (2 trở lên =)) nên chẳng có ai cụ thể cả. Tớ chỉ nói chung chung thôi. Và mỗi người đi qua đều để lại kỉ niệm dù tốt hay xấu thì nhìn chung là sau cùng tớ vẫn rất rất appreciate họ và cái cách họ tô điểm cuộc sống của tớ.
+1 answer in: “Có bao giờ cậu mất đi một người bạn mà cậu thấy tiếc khi mất nó không?”

Có bao giờ cậu mất đi một người bạn mà cậu thấy tiếc khi mất nó không?

Ơ đương nhiên là có mất và có tiếc rồi. Còn mức độ tiếc thì còn tuỳ. Có người tưởng như là chả quan trọng với tớ nhưng mà kiểu bị mất đi tớ cũng thấy tiếc phết. Kiểu tớ trc cũng quý một bạn vl, kiểu nch các thứ vui vãi nhưng vì vài lí do kiểu .. nên tớ k nch với bạn ý nữa. Bạn bè mà có còn hơn không chứ nhỉ. Dù kể cả tớ có quý họ hay ghét họ thì mất vẫn thấy tiếc thôi :^) Cuộc sống mà cậu. Còn sau này có làm bạn lại được k thì tớ thấy vẫn có thể chỉ là k còn đc như trc thôi. Nhưng mà kiểu giống Béo bảo: Khi mất đi những người bạn này thì bạn nọ còn lại true friend. Béo bảo thế.
+1 answer Read more

[ 3 ]

Mình gác lại mọi thứ. Còn 4 tin nhắn ở mesenger, 1 tin ở instagram. Mình ghét ai đó phải chờ đợi mình. Nhưng bây giờ mình đang làm thế. Nằm dài trền giường. Nhìn bức ảnh. Ngắm dòng chữ. Mình thích bức ảnh. Nhưng không thích dòng chữ Mắm viết. "Ngày đó" "hơn" Dòng chữ làm mình buồn. Bách cũng buồn. Bách bảo Bách thấy hối hận vì ngày đấy không làm thế. Mình nghĩ. Mình có quá nhiều thứ để hối tiếc trong cuộc đời này. Lớp 11. Không ngoại lệ. Khoảng thời gian ấy. Mình mãi hối tiếc. Không bao giờ còn có thể quay lại được nữa. 11. Lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất đời học sinh của mình. Mình chưa từng bao giờ khóc nhiều như năm 11. Buồn mình khóc mà vui mình cũng khóc.
Mình khóc tối hôm duyệt văn nghệ ở trường. Mình ôm Mắm. Mình dắt Mắm đi cùng lớp mình. Mình ôm các bạn. Các bạn là những người mình yêu nhất.
Cảm ơn và cũng dm Mắm vì đã vẽ bức ảnh này!

View more

[ 2 ]

Chả hiểu sao nhưng mà mình muốn 26/3 trường mình cho làm trại huhu. Mình thích làm trại. Mình thích cấp 3. Mình chưa sẵn sàng lên đại học. Mình không muốn lấy chồng :)))
Mình muốn turn back time to the gud old days..... huhu

[ 1 ]

Lâu lắm rồi mới quay trở lại chốn cũ thân yêu hồi trước. Hồi còn hay dùng ask viết linh tinh, viết cho lớp 11 xinh xắn và đẹp đẽ. Tự dưng hnay mò vào đọc được ask của Bi viết cho lớp. Lâu lắm rồi mới thấy Bi viết cái gì đấy trên ask. Bi nói làm mình lại nhớ hồi trước mình cũng hay viết mấy cái hay ho, mà bh thì k nữa. Mình nghĩ do mình không có cảm xúc viết và cũng do ngại thể hiện ra vì cảm giác không biết ai đọc được và không biết mọi người có cười mình không :))) vì thi thoảng nó nhảm nhí vl ấy. Hic. Thôi quay lại chép văn để ôn thi đây TT
+1 answer Read more

Đi đâu chạy từ từ thôi :> ngã chết cha mày

À à hôm ý đi qua lớp m nhiều quá nên mới chạy nhanh đấy .-. cả tại t nhìn thấy m nên hơi ngại >.<
Liked by: Софа

Hỏi thế gian tình là gì

"Các bạn đã bao giờ yêu ai chưa? Thật kinh khủng, phải vậy không? Nó khiến bạn trở nên quá dễ tổn thương. Nó mở phanh ngực bạn ra, mở phanh cả trái tim bạn, và nó có nghĩa là ai đó có thể bước vào bên trong rồi khuấy đảo bạn hoàn toàn. Bạn đã dựng lên tất cả những sự phòng thủ. Bạn khoác lên bộ giáp kiên cố năm này qua năm khác, không gì có thể đả động đến bạn, rồi tự dưng một con người ngu ngốc, chẳng khác biệt gì hơn so với những kẻ ngu ngốc còn lại, bỗng đi lang thang vào cuộc sống ngu ngốc của bạn luôn... Bạn chia sẻ cho họ một phần của chính mình. Họ đâu đòi hỏi điều đó. Một hôm nào đấy họ lại làm ra vài chuyện trì độn, như kiểu hôn bạn, hay cười với bạn chẳng hạn, và rồi cuộc đời bạn chẳng còn là của riêng bạn nữa. Tình yêu bắt bạn làm con tin. Nó xâm lấn vào tận bên trong bạn. Nó ngấu nghiến bạn và rồi bỏ mặc bạn khóc lóc trong bóng tối, một câu đơn giản như "Có thể chúng ta chỉ nên là bạn của nhau thôi", hay "Sao mà cậu mẫn cảm thế?" sẽ hóa thành mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tim bạn. Nó đau lắm. Không chỉ trong tưởng tượng. Không chỉ trong tâm trí. Nó là nỗi đau-tâm hồn, nỗi đau-thể xác, một vết thương có thực sâu-thẳm-tận-bên-trong-và-xé-toạc bạn ra thành nhiều mảnh. Không điều gì trên đời nên làm ra những chuyện ấy. Đặc biệt là tình yêu. Tôi ghét tình yêu."
Nguồn: reddit
Hmmm... tình là một thứ gì đấy đại loại thế...

View more

Liked by: Thân Lam Hải

Trưa nay về gặp này :> mặt vẫn tươi quá nhỉ ?

Mặt tươi á ?? Đùa. Mặt t lúc nào cũng kiểu "dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cs với tôi chưa bh là ổn " =))))))))))))))))))))
À trưa về chỗ nhà xe có nhìn thấy bạn thì phải :> nhưng chỉ lướt qua nên k để ý =)) à mà cũng k biết phải bạn k he he

Sinh nhật vui vẻ nhé ?? Chúc gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nhaaaa!!

Ơ ơ hehee cảm ơn bạn nhé nhé ❤️❤️hờ hờ. Gặp được bạn là may mắn của mình =)))))))))))
Liked by:
+2 answers Read more

Hi tới lúc ib liên lạc bằng cái này dị :> để giữ bí ẩn nữa hoho

Chuẩn rr nek hehe. Ask nó hay ho hơn nhei.

Next

Language: English