@nghphuong

Nguyễn Hà Phương

Latest answers from Nguyễn Hà Phương

Em có biết qua câu chuyện của chị và anh Thành, em xin lỗi nếu em hỏi vô duyên nhưng chị làm thế nào để vượt qua đc chuyện chia tay khi mà cả 2 đã yêu lâu năm như thế được ạ... chị có cảm thấy tiếc hay hối hận gì ko ạ ? Làm sao 2 người vẫn làm bạn được vậy ạ ?

Hello em, lâu lắm chị mới check ask. Và thực sự có rất nhiều câu hỏi tương tự từ lâu lắm rồi chị cũng rep vài lần... thôi đây là lần cuối mình nói về vấn đề này nha. Cái gì thuộc về quá khứ thì nên đặt đúng vị trí của nó.
Nói như nào nhỉ, tình yêu lứa đôi là thứ dễ thay đổi mà, dù là yêu nhau 1 tháng 1 năm 10 năm... không quan trọng bằng việc mình yêu nhau ra sao mình ở vị trí nào trong lòng người ta em ạ. Dĩ nhiên yêu lâu sẽ hình thành 1 thói quen, nên việc chia tay chắc chắn không hề dễ dàng gì rồi. Nhưng bảo tiếc nuối hay có hối hận khi quyết định chia tay không, chị chắc chắn là KHÔNG ! Có chăng là cảm thấy hơi tiếc vì thời gian xa nhau nhiều hơn thời gian bên cạnh làm nhau vui, thôi cũng vì sự nghiệp của anh mà đúng không... Bọn chị xuất phát điểm là bạn, vì hiểu nhau hợp nhau gắn bó quá lại thành tình yêu, sau hết duyên rồi thì dừng lại. Và quay trở về xuất phát là 2 người bạn. Dĩ nhiên mọi thứ sẽ chẳng thể trọn vẹn như xưa, nhưng ít nhất là bọn chị cảm thấy nhẹ lòng với đối phương, chị cũng không muốn anh ấy sống mãi mà chỉ cảm thấy có lỗi hay mắc nợ gì chị hết ...
Chuyện của bọn chị chỉ là 1 trong hàng vạn câu chuyện tình yêu khác ngoài kia, kể ra thì cũng chả có gì nổi trội đặc sắc hơn được mấy người. Mọi người để tâm có lẽ vì là anh ấy, nếu anh ấy là một người khác có lẽ giờ câu chuyện cũng ngủ yên rồi đúng không ? Lúc nào trong lòng chị vẫn luôn dành 1 góc cho anh, nên mọi người để anh là người bình thường ngủ yên trong ấy đi. Nhé !

View more

Language: English