chuyện là mình crush cậu ấy hơn 1 tháng rồi. tụi mình là 2 người xa lạ hoàn toàn và mình thì vẫn crush trong âm thầm như vậy ;_; mình không thể chủ động làm quen với cậu ấy vì mình khá ngại và rụt rè.. sắp tới mình quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy, kết quả chắc chắn là bị từ chối đúng không ạ?
Yes =))) Ngta tán mãi mà tỏ tình còn fail thì lsao đùng 1 cái tỏ tình thành công đc =)))
Hôm nào lên trường em cũng muốn nhìn thấy anh, dù chỉ là từ xa thôi nhưng khoảng cách giữa lớp chúng ta nó thật xa anh ạ, cảm tưởng như em phải đi nửa vòng trái đất mới đến đc đó. A có ny r, em biết chứ nhưng em luôn muốn thu hình bóng bé nhỏ của a vào nơi đáy mắt để ngắm nhìn mỗi ngày thôi, Long ạ.