Có nhiều người nói Minh Khai chỉ được cái nề nếp thôi chị ._. Kiểu học sinh giỏi mà giáo viên khong giỏi nữa T.T em khong biết sao luôn
Cái đó cũng tuỳ giáo viên chứ không phải ai cũng vậy đâu em =)) Còn vụ nề nếp thì Minh Khai khỏi bàn rồi =)) Phải gọi là gắt lắm nhưng từ từ em cũng sẽ quen =))
Thiệt tình là lúc đầu vô chị muốn khùng luôn .-. Nhưng hong hiểu sao càng về sau bài lớp chị càng ít nên bình thường thôi em =)) Lớp khác thì chị không biết sao =)) phải gọi là tuỳ lớp nữa em =))
1. Võ Nguyễn Nhật Thư 2. D.O.B: 24.07.2000 3. A10 Miki-er 4. Là người có thể gọi là dễ gần, thích giao tiếp nhưng rụt rè nên hay bị kêu chảnh. 5. Hồi đó hay mơ mộng về mẫu bạn trai lý tưởng vừa đẹp, vừa học giỏi các kiểu nhưng cứ gặp ai tốt, vui tính và biết quan tâm xíu là đổ ngay. 6. Rất dễ thích một người nhưng quên cũng rất nhanh =)) 7. Nắng mưa thất thường, dễ cười nhưng cũng dễ khóc, dễ giận nhưng rồi cũng mau quên. 8. Lúc buồn thì sẽ im lặng nhưng lúc vui thì thôi, khùng level max =)) 9. Cuồng Beast, thích Infinite và fan Running Man, Monday Couple shipper 10. Rãnh rỗi thích nghe nhạc, xem phim, và đặc biệt hay nói nhảm =))
Bạn có thể kể tài năng của từng người trong nhóm bạn ko ?? (1 ng một cái nha )
Nhật Thư: bánh bèo 💃😂 Anh Thư: lùn nhưng chơi tennis giỏi 🎾 Thảo Dii: đấng quyền năng nên gì cũng làm được 👑 :)) Kim Phương: không bộc lộ nhiều nên chưa xác định được :)) Hoàng Long: cách ăn nói :)) Phát Minh: được mỗi cái giỏi Anh Văn thôi 😂 Anh Khôi: chơi bóng rổ giỏi 🏀 Hoàng Tuấn: vẽ đẹp 🎨 Tiến Khoa: chơi đá banh giỏi ⚽️ Quốc Bảo: hát hay 🎤