Lại là mình nè! chắc lâu rồi mn không thấy mình, mình vừa trải qua 1 mối tình sâu đậm khiến mình bị cuốn vào nó dần mình trở nên hạnh phúc và không còn những tiêu cực để viết ra nữa. Nhưng mà không có gì là mãi mãi cả, mình và bạn ấy vừa kết thúc mối tình này có lẽ sẽ chấm dứt hoàn toàn. Mình thật sự có còn tình cảm với bạn ấy nhưng bạn khiến mình rất sợ, trước đây mình và bạn có từng ct nhau vì lúc đó bạn thấy chán, bản thân mình lúc đó rất thê thảm mình dường như quen với việc có bạn, mình không thể nào chấp nhận được việc ct nên mình đã níu kéo trong vô vọng. Rồi đến một ngày bạn cũng ngỏ lời quay lại với mình, mình rất vui vui nhiều lắm bạn xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho mình. Nhưng rồi đây mình với bạn lại chia xa 1 lần nữa mình nghĩ lần này chắc sẽ là lần cuối, nếu mà nói mình hết yêu thì cũng không đúng nói 1 cách dễ hiểu hơn là mình sợ bạn ấy. Sau chiatay bạn ấy có người mới rất nhanh lần nào cũng vậy, mình nghĩ rằng lần này mình vẫn sẽ thê thảm như lần trước. Nè mình không có như vậy nữa đâu mình thấy sợ rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đó nhưng mà mình đã vực dậy được rồi, mình vẫn sẽ giữ nguyên tình cảm với bạn ấy. Mình khá là trẻ con bản thân mình còn khó chịu mình, mình nghĩ rằng sẽ có người chịu đựng được mình chứ vì mình cũng đã rất cố gắng để có thể chấp nhận được bạn. Tính bạn rất cọc dễ nổi nóng, thậm chí bạn lớn tiếng với mình nhiều lần lắm, lúc nào mình cũng thông cảm cho bạn cố gắng quên đi những lần bạn lớn tiếng. Mình thật sự rất yêu bạn nên mình mới chấp nhận được như thế, bạn nói cũng không cố ý nạt nộ mình sau mỗi lần như thế bạn đều dỗ dành mình. Sau cùng thì lời hứa cũng chỉ còn là một lời nói thông thường mà thôi, có lẽ mình đã không quan trọng với bạn nên bạn mới không giữ lời hứa như thế.
Đọc đến đây chắc mn sẽ hỏi mình rằng tại sao không ghét nyc ha, mình có ghét chứ bạn làm nhiều thứ khiến mình buồn lắm. Nhưng mình không muốn ghét bạn, mình thật sự không dễ quên như cái cách mình thể hiện, mình nhớ rất rõ những lần bạn làm tổn thương mình nhma mình vẫn cố quên đi hết để không phải ghét bạn. Mình cũng không muốn quên bạn đâu, nên là tình cảm này còn nhiêu mình sẽ cất giữ hết.
Thời gian sắp tới mình sẽ tập trung cho bản thân nhiều hơn, mình thấy độc thân cũng có lợi lắm á nha. Hiện giờ thì mình chưa có tình cảm với ai khác nữa nên chắc mình tạm dừng chuyện yêu đương ở đây.
Có lẽ mn sẽ thắc mắc tại sao chiatay rồi mà mình vẫn giữ hình ảnh đồ phải không, tại vì mình biết chắc chắn bạn ấy sẽ không thèm vô coi đâu, mình đã từng khoe với bạn về nơi này từng cho bạn đọc những dòng chữ mình nói về bạn nhưng mà với tính của bạn thì mình biết bạn sẽ không vô xem đâu nên mình mới dám viết.
Tưởng là còn nữa hả hết rồi mình cũng muốn viết tiếp nhưng mỏi tay quá để hôm nào mình viết nữa nha.
View more