@ntdttt1505

_ntdttt.15.05.05_

Ask @ntdttt1505

Sort by:

LatestTop

Cảm thấy áp lực chuyện học hành quá thì nên làm gì ạ ?

Nếu cảm thấy áp lực quá, cậu hãy cho bản thân nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục với chuyện học hành nhé, cậu có thể dùng hẳn 1 ngày ra đẻ thư giãn đầu óc cũng được. Cậu hãy dành thời gian nghỉ đó là điều mà mình thích mà do việc học cậu lâu lắm chưa làm đến, ăn những đồ mình thích, đi chơi 1 hôm cũng được không sao cả. Nếu có bạn thân thì hãy chia sẻ vấn đề mà cậu đang mắc phải lỡ đâu người bạn đó giúp cậu được chút gì đó thì sao, nếu được hơn nữa hãy thử chia sẻ với bố mẹ của cậu nữa nhé. Nếu họ đặt quá nhiều hi vọng lên cậu và muốn cậu đạt được cái này, cái kia thì hãy ngồi xuống, chân thành nói lên suy nghĩ của mình để bố mẹ hiểu và thông cảm thì lúc ấy cậu sẽ bớt đi được những áp lực đó. Hmm đó là khách quan, còn nếu là chủ quan tức là cậu tự đề ra cho mình những mục tiêu mình phải đạt được á. Ví dụ như mình trong tháng tới phải đạt được Ielts 7., cuối năm TBM của mình phải cao đứng top lớp, hay thi hsg phải đạt giải này giải kia chẳng hạn,... thế thì tớ chỉ có thể khuyên cậu đừng cố ép bản thân mình quá phải thế này thế kia nhé. Đúng là con người phải có mục tiêu để phấn đấu, để đạt được nhưng mà cái gì quá cũng không tốt nha. Vì thế cứ cố gắng hết sức là được. Dù cậu có không đạt được thứ mà mình mong muốn đi chăng nữa nhưng khi ngoảnh lại cậu vẫn sẽ cười thật tươi vì mình đã chăm chỉ, đã cố gắng hết sức phải không nào? Hmm chúc cậu học tốt và chạm đến ước mơ của mình nha :3

View more

có một lúc nào đó, bạn sẽ thật sự muốn rời bỏ thứ mà bấy lâu nay bạn luôn cố gắng vì nó

Rồi chứ. Về việc học tập thì tớ chưa nhưng mà vấn đề tình cảm thì rồi. Tớ đôi khi lướt facebook hay tiktok đều thấy những chuyện tình thật đẹp, tớ đã mong chuyện tình của tớ cũng sẽ được như thế, nhưng mà đâu phải mình muốn điều gì thì nó sẽ xảy ra đúng ý mình đâu cậu nhỉ? Yêu gần đã khó chứ đừng nói đến yêu xa. Tớ và một bạn bằng tuổi đã có mối tình yêu xa hơn 1 năm. Cậu biết đấy, yêu xa nó mệt mỏi lắm. Khi cần có người đó bên cạnh an ủi mình những lúc buồn, chia sẻ những niềm vui cùng mình, đi chơi, đi ăn,... như bao cặp khác nhưng không được. Biết là yêu xa những điều đấy khó mà thực hiện được nhưng mà tớ tủi thân lắm. Ra đường thấy người ta đi có đôi có cặp mình cũng có mà lẻ loi cô đơn quá, mình cũng có người yêu mà. Về nhà thì lại thấy các couple up ảnh của người ta làm tớ chẳng thích lên mạng xã hội nữa. Nếu có chỉ như thế thì tớ sẽ không từ bỏ mối quan hệ đó đâu vì tớ nghĩ yêu xa nếu cảm thấy như vậy là chuyện rất bình thường. Nhưng bạn người yêu cũ của tớ, bạn ấy không còn quan tâm tớ như trước nữa. Bạn nói bạn bận vì chuyện học hành. Tớ hiểu việc đấy vì tớ cũng bằng tuổi bạn đó mà. Nhưng có ai là quá bận đâu nhỉ? Tuy tớ không biết bạn đó thời khóa biểu của bạn như nào nhưng tớ là người hay để ý, nên tớ đã để ý xem giờ nào bạn online tức là đi học về á. Tớ đều chờ giờ đó vào hỏi thăm hôm nay ra sao, có chuyện gì không thì mãi một lúc sau bạn mới rep. Dù khá hụt hẫng nhưng bạn rep cũng được rồi nhưng cũng chỉ được mấy câu rồi lại đến giờ tớ đi học nên một ngày cũng chẳng nói chuyên được bao nhiêu. Rồi cứ thế nếu tớ không nhắn, bạn đó cũng không. Những lúc như thế, tớ lại nhớ đến những ngày đầu lúc mới quen rồi tự an ủi là do bạn đó bận quá thôi chứ cũng chẳng có gì đâu. Cứ thế cứ thế, do bạn đó rep tớ lâu, do bạn đó rep vài từ, tuy là người yêu nhau đấy tớ cũng đã dần bớt chủ động nhắn lại vì tớ thấy phiền quá. Vì thế cứ tầm 3 ngày hai đứa nhắn được đôi ba câu rồi lại thôi. Và cũng còn nhiểu chuyện khác xảy ra nên hai đứa đã chia tay. Nhưng mà rồi hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau á nên quay lại xong lại xảy ra nhiều điều rồi lại chia tay. Nó cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi. Và cũng có quá nhiều điều tớ phải chịu đựng, khóc nhiểu quá cũng chẳng còn khóc được nữa thì dù cho đến hiện tại tớ vẫn còn tình cảm tớ vẫn sẽ chọn chia tay, chấm dứt hẳn và không còn có chuyện quay lại nhiểu như trước nữa. Vì thế mà 12/11/2021 tớ và bạn đó đã chính thức chia tay. Tuy đến giờ là 12/02/2022 tớ vẫn còn chút tình cảm, quan tâm bạn đó thật nhưng mà tớ vẫn thấy quyết định ngày hôm đó của tớ là đúng đắn. Và tớ vẫn mong bạn đó sẽ tình được một người mình yêu thương và hợp với bạn hơn tớ. Còn về phần tớ, dù sau chia tay hay trong thời gian mà bọn tớ cứ chia tay rồi quay lại đã có nhiều người thích tớ nhưng mà tớ không đáp lại do một phần tớ vẫn còn tình cảm với bạn kia và không muốn người đến sau sẽ như người thay thế, như vậy sẽ khổ người ta lắm và cũng do một phần tớ quá đau lòng vì mối quan hệ này nên rất khó để mở lòng ra đón nhận tình cảm đó.

View more

+ 4 💬 messages

read all

Related users

Yêu cho bt cảm giác nhưng lỡ thích ngta, bây giờ ngta lạnh nhạt tổn thương quóa làm sao giờ🥺

Theo cá nhân tui thì tui nghĩ như z. Nếu bạn quá tổn thương với thứ tình cảm ấy, đau lòng bởi sự thờ ơ, chẳng chút quan tâm của crush thì tui khuyên bạn nên buông thôi. Càng để lâu bạn sẽ càng lún sâu, càng tổn thương nữa đấy. Còn nếu như tình cảm bạn dành cho đối phương quá nhiều, bạn vẫn hi vọng được đáp lại tình cảm, bạn nghĩ đến viễn cảnh rồi ngày nào đó bạn crush kia sẽ thích lại mình khi thấy mình thật lòng, hay quan tâm bạn ấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thì uci. Bạn cứ tiếp tục dành tình cảm cho bạn kia đi nhưng tui không chắc bạn kia sẽ đáp lại nhưng dù sao tui vẫn sẽ mong có cái kết như phim xảy đến với bạn (nói thật chứ xác suất xảy ra ít lắm nên đừng kì vọng nhiều qá để rồi thất vọng gấp bội nha). Tui khuyên z thôi chứ quyết định là do bạn mà :3

+ 33 💬 messages

read all

Gần đây tôi có đọc 1 câu chuyện ngắn : - Sao em lại che mắt anh? - Bởi vì cô gái anh yêu đang cười đùa cùng chàng trai khác.. - Thế tại sao em lại khóc? - Vì chàng trai em thương đang buồn vì 1 cô gái khác ... Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên?

Theo cá nhân tui nghĩ thì nếu mà còn tình cảm với người trước hay đại loại vậy thì tốt nhất đừng nên bắt đầu sang mối quan hệ khác. Vì khi làm vậy mình cũng sẽ đau lòng vì không được bên cạnh người mình dành bao tình cảm, ngoài ra còn làm khổ người còn lại trong mối quan hệ đó. Họ sẽ cảm thấy họ như là một thứ gì đó thế chỗ cho người kia, để lấp bớt đi khoảng trống cô đơn thôi chứ cũng không có tình cảm thật với mình. Họ sẽ đau lòng, tủi thân, họ cũng mong được nhận sự quan tâm, yêu thương từ người mình yêu nhưng đau lòng thay là chẳng thể. Vì thế nên như lúc đầu tui nói, khi nào hết tình cảm, dứt khoát hẳn với người trước thì lúc ấy mới nên bước vào mối quan hệ tình cảm khác.

Muốn thay đổi ngoại hình nên bắt đầu từ đâu giờ,đôi khi mua quần áo đẹp như sợ mình mặc lên lại ko hợp từ dáng đi hay đến kiểu cách ,kiểu tóc nữa hazzz.

Hmmm, nếu tui đoán không nhầm thì bạn là bạn nữ mà tui trả lời đúng không nè? Thật ra thì chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo cả. Nên mấy cái bạn hỏi ấy người ta cũng cần phải học hỏi. Theo như tui thấy ý, lướt tiktok, youtube có khá nhiều video dạy cách phối đồ á, rồi makeup,.... tui thấy bạn nên học theo một chút để thay đổi bản thân tốt hơn á. Còn việc bạn nói mua quần áo đẹp nhưng sợ mặc lên mình thì không, cái đó thì tui cũng không biết phải nói sao nữa. Người ta có câu ''Người đẹp vì lụa mà'' nên chắc chắn nó sẽ làm bạn đẹp hơn, không phải phong cách ăn mặc này thì sẽ là phong cách khác nhé. Nên bạn đừng lo không có thứ phù hợp với mình. Còn dáng đi ấy à? Tui nghĩ là bạn nên tập dần chứ cái đó chỉ có bản thân bạn thay đổi được thôi, bên ngoài không tác động vào được. Tui cũng hay bị mẹ nói đi thẳng cái lưng lên hay nhấc cái chân cao lên suốt này hihi=))) Bị nắn từng tí một ấy. Kiểu tóc thì tui cũng không biết hình dạng khuôn mặt bạn á nên tui chịu thôi. Cái này bạn nên ra tiệm nhờ các anh chị cắt tóc tư vấn cho nhé. Cái mặt tui nè, nó cũng không được thon gọn cho lắm ý, mà hồi trước để tóc dài xong rồi nó bị bông xù lên ấy=))) Không tưởng tượng nổi luôn, còn giờ tui để tóc ngắn mà cắt kiểu gì ta, cũng chẳng biết gọi nó sao nữa nhưng nó che được nhiều khuyết điểm trên mặt lắm á. Nói thật bộ tóc là linh hồn của khuôn mặt á, chắc nó chiếm tầm 50-60% quyết định khuôn mặt bạn ưa nhìn hay không á. Hmmm thôi tóm lại thì tui khuyên z nha. Hãy thay đổi bản thân từng ngày để trở nên xinh đẹp nhaaaa.

View more

tui cảm thấy tự ti vì ko xinh đẹp, có 1 khoảng th gian kể cả bây giờ cũng thế, càng lớn tôi càng thấy mình xấu xí, người xung quanh cũng nói tôi vậy, tôi buồn lắm....

Hmm, tui trước đây cũng z, bây giờ cũng còn nhưng mà cũng không đáng kể cho lắm. Tui cũng từng bị bodyshaming nên tui hiểu cảm giác của bạn. Tui nghĩ bạn thay vì tự ti vì vẻ bề ngoài của mình thì nên có suy nghĩ lạc quan lên và thay đổi bản thân, tạo cho mình một phiên bản tốt hơn á. Chứ bạn nghĩ xem bạn cứ quá để tâm đến lời người khác nói và suy nghĩ về bạn, bạn cũng nghĩ mình vậy rồi tự ti cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả đúng không nào? Tui thấy việc đầu tiên bạn cần làm là không quá bận tâm đến lời người khác nói và có suy nghĩ khác đi, tích cực lên ấy. Bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn như skincare, thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc thường ngày đi,... Ngoài ra thì cũng nên trau dồi kiến thức, các kĩ năng mềm,... để hoàn thiện bản thân hơn nữa ngoài vấn đề ngoại hình. Tui cũng chỉ có thể khuyên z thôi á chứ quyết định là ở bạn mà nhưng tui mong bạn sẽ có suy nghĩ tích cực lên rồi cái suy nghĩ tiêu cực ấy cũng sẽ biến mất thôiiii^.^

View more

+ 4 💬 messages

read all

điều ước tháng 12?

Hmm, tui mong tháng 12 mọi thứ đều suôn sẻ, diễn ra một cách tốt đẹp, việc học hành của tui luôn đạt điểm cao, giảm cân thành công, gia đình luôn mạnh khỏe, nhóm bạn thân của tui mãi luôn như zậy và tui sẽ không còn đau lòng vì chuyện tình cảm nữa.

Tôi nhớ cậu nhiều lắm, tôi muốn nhắn vài câu hỏi thăm cậu dạo này sao rồi, tôi muốn chúng ta vẫn như trước, tôi muốn được làm nhiều điều cùng cậu, muốn thực hiện lời hứa giữa chúng ta,....Tôi muốn làm nhiều thứ cùng cậu đến vậy, nhưng cậu thì đâu muốn =(((

ntdttt1505’s Profile Photo_ntdttt.15.05.05_
đau lòng qá=((( không biết nơi ấy cậu có cảm thấy giống tôi không=(((

Language: English