Đến giờ phút này rồi, mình vẫn không cảm thấy ổn một tí nào. Mình tỏ ra rất chill với ba mẹ, bạn bè, nhưng mình không cảm thấy vậy. Nhưng mà không sao đâu @LinhhLen nhỉ, chúng ta đã rất cố gắng mà hehe. Cố lên nào!
Hôm nay là buổi học toán cuối cùng. Sau này sẽ không còn những lần đi học trong lo lắng vì sợ thầy mắng. Sẽ không còn những lần có đá bóng được thầy cho nghỉ học. Sẽ không còn những lần không học bài bị thầy đuổi về cả lớp. Mình từng nghĩ mình rất ghét toán, rất ghét thầy. Nhưng hóa ra không phải, thứ mình ghét là cảm giác không làm được bài, là cảm giác thất bại. Giờ phút này đây mình nhận ra tất cả mọi thứ trên đời này đều là hữu hạn, và guồng máy thời gian đang chạy nhanh hơn bao giờ hết, mọi thứ đều sẽ có kết thúc. Và mình thấy buồn.
Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa mình sẽ bước vào kì thi gần như là quan trọng nhất của đời mình. Mình vẫn không cảm thấy ổn lắm, nhưng mình hứa sẽ học cách tin tưởng vào bản thân thêm một tí nữa, một tí thôi, hi vọng là sẽ đủ. Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những đêm miệt mài giải toán, viết đi viết lại 1 cái mở bài chục lần, chỉ muốn thi thật nhanh cho xong nhưng đến ngày thi lại lo âu, cảm thấy chưa học được gì. Có những đêm mình cảm thấy cô đơn muốn xỉu, không có ai thức cùng mình. Tự nhiên cảm thấy may mắn vì ba mẹ đã đón em bé Na về nhà. Vậy là 2 tháng 1 ngày kể từ ngày em trở thành thành viên nhà mình. Đêm nào cũng thức cùng mình đến 2-3h sáng. Mình học ở phòng khách, nhưng mà em bé lúc nào cũng chỉ quanh quẩn hết nằm lại lăn ở gần bàn học mình, không đi đâu xa. Chơi được một lúc lại cọ cọ dưới chân mình đòi bế, rồi ngủ luôn trên tay mình. Hi vọng mình đi HN, em bé sẽ nhớ mình nhiều, đừng quên mất chị bé của em í.
Cảm giác tâm trạng bây giờ tồi tệ muốn xỉu. Gần 1 tháng không được ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn với những bài toán, giải sai rồi lại sửa, lặp đi lặp lại, ngày nào cũng vậy. Còn 10 ngày nữa thôi là mọi chuyện sẽ xong rồi, chúc cho mình và @LinhhLen sẽ vượt qua kì thi này thật thành công, đỗ NV1. Chúc cho cả hai đứa sẽ luôn yêu thương nhau thật nhiều và Plinh bớt mõm. Cin cảm ơnnnnnnn
hôm nay t mới mò lại được cái ask này, chắc sẽ phải lâu lắm m mới thấy được cơ ^^ nếu thế thì chắc chúng đã thi xong mất rồi. chúc cho chúng ta thi thật tốt, chúc cho nước mình sớm hết dịch để chúng ta đánh dấu mọi nơi chúng ta đi.
Tâm trạng đang không tốt nên mở ask ra xem, dạo này không còn ai xài cái này nữa nên không có ai luôn. Nhma xem thông báo tự nhiên thấy câu này, thấy vẫn có người nhớ đến làm tâm trạng tốt lên hẳn í :33 Btw cảm ơn nhé, dù không biết m là ai
Anh chẳng bao giờ biết được đâu Em đây thích anh nhiều thế nào Như thiêu thân lao đầu vào lửa Là ngõ cụt vẫn chẳng thể quay đâuAnh chẳng bao giờ biết được đâu Em đây thích anh nhiều thế nào Chỉ muốn đem những gì tốt nhất Gửi tới cho anh tấm chân tìnhAnh chẳng bao giờ biết được đâu Em đây thích anh nhiều thế nào Cố gắng hết mình không ngừng nghỉ Chỉ mong có thể cùng bước chungAnh làm sao mà biết được đây Khi bên anh đã có một người khác Em im lặng tự mình cố gắng Thầm chúc anh và cô ấy bên nhau.
Tao hi vọng đó là mày, nhưng có lẽ không phải rồi. Tao chỉ muốn nói, tao nhớ mày nhiều lắm. Dạo này tao lại hay bỏ bữa rồi, buồn nhiều nữa. Trời cũng hơi lạnh rồi, tao lại muốn ăn kem. Nếu là nyc thì đừng ask mình nữa hic =))))
- Sau này nếu có con trai, chắc chắn mình sẽ dạy nó đối xử thật tốt với phái nữ. Sẽ dạy cho nó nấu ăn, làm việc nhà, trở thành hoàng tử vạn người mê. Còn nếu có con gái? Mình sẽ cưng chiều nó, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Sẽ để con gái mình điêu ngoa tùy hứng, làm điều nó thích.