Các cậu chửi mình vì mình lười học đi để mình cảm thấy cắn rứt mà chăm học
Cứ chơi đi cậu, lũ thành công sao mà biết app này để tán phét như cậu được
Em học đại học đc tuần rồi. Cũng quen thêm vài bn mới nma em vẫn thấy chán, lạc lõng và ko có chút hứng thú nào cả. Cảm giác như ko thể tìm nổi ai hợp với mình vậy. Em thấy buồn và tủi thân. Em kp đi xa nhà đâu nên ko hiểu s em lại có cgiac đấy. Em thấy khó chịu vô cùng
Thay vì cố tìm ngừoi hiểu mình, thì hãy học cách hiểu bản thân trc
Ko lấy đc vợ đẹp có phải một dạng thất bại của đàn ông?
Vợ Bill Gates với Mark không xinh đẹp. Nhưng có ai dám nói họ là 2 thằng đàn ông thất bại ?
Nhìu lúc thấy chán quá. Ước gì sinh ra là đàn ông. Chắc cs sẽ dễ thở hơn. Có xấu, có lùn, có ntn đi nữa cũng đc. Làm việc j cũng đc ko phải lo này kia. Làm phụ nữ thật khổ . 1 là phải đẹp, 2 là phải có tri thức mới tồn tại đc trong xh này. Còn ko thôi thì thật khổ...😔😔😔😔
Giới nào cũng vậy thôi, quan trọng là phải cố gắng mỗi ngày
Hi Dì, mình năm nay 28, do bồng bột tuổi trẻ+sợ gia đình,mình có abortion 5 năm trước và đến nay vẫn chưa thể move on vì ám ảnh,tội lỗi,day dứt. Mình không dám kể với bất kì ai . Mình đang canh cánh trong lòng là đến khi kết hôn mình có nên nói cho ng bạn đời biết hay giữ bí mật này mãi mãi?
Nên nói, vì đó là bước tiến cho mối quan hệ giữa 2 bạn. Dù đó là tốt hay xấu
Thất tình kỳ thực chỉ giống một trận cảm cúm, bạn có khó chịu thế nào cũng chẳng ai thấu hiểu, nhưng cảm cúm chắc chắn là không chết được, rốt cuộc bạn cũng sẽ khỏe lại thôi.
Nhưng cảm cúm xong bạn sẽ có kháng thể, còn thất tình thì vẫn có thể tái nhiễm
Có nên dùng thuốc lá để giải tỏa stress k ạ?
Bác Hồ còn hút mà. Nhưng nói thật vẫn ko nên
Vì sao một người từng tổn thương lại có thể đem đến cho mình những tổn thương tương tự như những gì họ phải chịu?
Vì phần ác là bản năng, còn tính thiện là thứ cần rèn luyện. Những người đó thiếu rèn luyện
Mỗi khi có chuyện là bạn ấy đều chọn cách im lặng và k quan tâm đến mình. Mình k phải là sự ưu tiên của bạn ấy. Mình thấy mệt mỏi lắm ý