Là cảm giác đi học về tắm xong lên giường bật quạt ngủ một giấc bỏ cả cơm trưa. . Thật ra t nhớ tình cảm của mọi người :)) Mấy đứa cùng phòng thì thui bỏ qua đi tại vì có nói cả ngày cũng k hết được tình cảm của taoo :)) Còn hội lớp trưởng đối với tao là 1 điều hết sức đặc biệt ở XH. Vì tao k tham gia bất kì clb nào ấy, nên mqh của tao trước đó chỉ dừng lại ở bạn cùng lớp =)) T vẫn luôn nghĩ t là đứa nhạt nhẽo k có gì để mọi người nhớ đến, nhưng mà amazing là về HN rùi bọn mình vẫn có thể đi bonding hay là chào nhau khi gặp mặt. Mọi người ai cũng có rất nhiều mqh ý, và bọn mình dần dần cũng k thể giữ được mqh như lúc còn ở XH nhưng mà thực sự là t đã rất vui vì được quen biết chúng mày hihi :)))
Tình cảm, quan tâm những thứ nhỏ nhặt =))) Kiên nhẫn 50% trưởng thành, 50% trẻ con Chính ra nhận xét khó phết, cảm nhận là chính :v Đây là dựa trên cái nhìn ngày đấy nhé =))))