Đang trong mqh yêu đương mà xem tử vi thầy bảo k có duyên vợ chồng thấy buồn thật sự mng ạ :((( Mình lại nghĩ nếu k đến được với nhau thì có nên chia tay từ giờ để đỡ đau khổ nhiều k :(((
Nên chia tay nha. Chứ cưới xong bạn hành người ta với mấy cái tử vi của bạn tội người ta.
Trời ơi bọn tui thuê cả căn để ở mà có đứa cùng nhà hãm l thì phải làm seo 🥹
1 là đuổi nó đi. 2 là tự dọn đi.
Sài Gòn, tình yêu lừa dối :))
Sao mà lừa dối.
Cảm thấy ra đời gặp ai cũng thấy kiểu họ từng trải qhtd hết rồi. Chắc có mình mình chưa.
Điều đó có quan trọng ko?
Cưới mới qh, hay qh trước khi cưới?
Tùy vào việc muốn giữ hay ko? Đặt câu hỏi này thì chắc là bạn muốn giữ.
Cho mình hỏi khi cả 2 có cuộc hẹn từ trước đến hẹn vô tình đồng nghiệp gủ nhậu thì bạn chọn cuộc hẹn nào?
Thấy cậu ta nhìn mình rồi mình nhìn lại cậu ta liền quay mặt đi là sao ạ?
Chứ muốn người ta nhìn chằm chằm hay gì. Lí do nhìn thì có nhiều cái. Vd: thấy dễ thương, thấy con này hâm, thấy xấu gì xấu đau xấu đớn. Nói chung là nhiều lí do khác hẵng, thậm chí trái ngược nhau. Nên là đừng mơ tưởng chi cho mệt. Người ta nhìn thì kệ người ta. Quan trọng là mình thấy người ta thế nào ..
23 tuổi, cảm thấy chông chênh và chơi vơi quá 😢
Các bác hãy cho em những lời khuyên và động lực vớiiii ak 🙃