@qdt24093773

Duke

What others replied to:

Tôi rất lười rep tin nhắn bạn thân (và cả mọi người nữa), vì hầu hết đều là những chuyện nhảm nhí hoặc nói xấu đồng nghiệp của nó. Nó cũng là người chủ động nhắn tin, khi tôi không rep thì chỉ hỏi "mày đang học à" rồi thôi, tôi cũng không trả lời lại. Tôi vô tâm như thế...liệu có mất cậu ấy không?

show all (11)

Bạn thân là thứ duy nhất không bao giờ biến mất. Nhưng có điều, bạn còn tương tác thì nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào cậu cần, tương tác kém đi thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để xuất hiện. Nếu bạn thấy việc đó hơi phiền thì hãy nói thẳng nhưng lựa lời cho khéo léo nhé 😉
Thật ra bạn của cậu cảm thấy tin tưởng cậu, cảm thấy cậu là người cậu ấy có thể chia sẻ. Nếu ko thích nói về vấn đề đó thì cậu hãy thử chuyển chủ đề nha, đừng không rep tin nhắn. Cảm giác nhắn tin mà ko được bạn thân trả lời rất tệ đó !
Ko thích thì thôi nói thẳng, khuyên b ấy ko nên nói xấu ng khác sau lưng vì thứ nhất bạn ko thích cậu ấy như thế, thứ 2 làm thế cũng ko tốt, lâu dần thành thói xấu. Chân thành luôn bền lâu 🥰
Chẳng ai lười như vậy cả... sau này dù cho có tiến đến với nhau mà c lười quan tâm, chăm sóc thì cũng kh lâu đc... lười với ai thì đc chứ ng c thích thì k nênnnn đâu nhiee
Tớ nghĩ là hông,vì bạn thân hông phải suốt ngày nhắn tin cho nhau kể nhau nghe, hông phải hùa theo nhau những chuyện vớ va vớ vẩn, mà là hiểu đc tính nhau và bên cạnh nhau khi khó khăn ( nhưng đôi khi cậu cũng phải rep cho dù là hông thích, vì đó là tính lịch sự cần thiết )😃

Language: English