mình có say nắng một anh nhưng mình với anh không quen nhau khó có thể bày tỏ và cũng không biết cách nào để làm quen :(
me too :(
bạn thấy mưa có ích lợi gì với bạn ? mình thấy ngay khi mưa đổ xuống thì mặc nhiên là không cần suy nghĩ phải đi đâu nữa ở nhà ngủ và tận hưởng sự mát mẻ
mưa mát nhưng buồn lắm
Em bị con gái trong lớp cô lập , nhưng em vẫn còn có người yêu là nguồn động lực . Nhưng học khác lớp nên chỉ giúp được phần nào, em đã cố hết sức rồi . Em sắp không trụ nổi .
không sao đâu em nên cố gắng học đừng quan tâm đến chuyện đó nữa
Xin tip bắt chuyện lại với cr cũ, trước mình từ chối thằng này 1 lần r nma tự nhiên bâyh lại thích nó😢
sử dụng 1 cái gì đó là sở trường của nó để nch lại
|230520| Hôm nay cậu thế nào?
vẫn buồn như mọi ngày
2 cái bánh ú mặn , 1 kg chôm chôm , 1 hộp bánh tráng cuốn , 1 hộp sữa fami , 1 hộp sữa chua nha đam vinamlik , 1 miếng thịt heo nướng... Ôi trời bữa trưa của tôi, tôi lại phải tăng kí nữa rồi.. 😪 Bữa trưa ông ăn gì đấy?
ăn 1 chén cơm nhỏ
bạn đã từng bị mưa phá hỏng kế hoạch của bạn chưa ?
ngay bây h luôn nè
các bạn có bao giờ tự hỏi rằng, liệu một ngày thôi, mình ngồi lặng im trong căn phòng rồi tự ngẫm về cuộc sống này, câu hỏi cứ dồn dập trong đầu các bạn rồi chợt nảy ra một câu hỏi rằng: Mình sống trên đời này là để làm cái gì nhỉ? Thì bạn sẽ trả lời thế nào? Tận hưởng hay được lập trình như vậy?
thì vd như là giả vờ như đang đi ngoài đường hỏi crush là uống trà sữa ko mua cho , rồi chắc gì crush chẳng đưa địa chỉ nhà vs cả đó cũng mà 1 cách để ns với crush là bạn thích bạn đó