Em cảm ơn 😅
Chị thích thế -.- no reason lun kiểu muốn lọc bạn bè mà ngại ý
Vậy huh 🥺 thật ra là hôm qua đi mua tà tưa cái trời xanh xanh biển đẹp đẹp tấp xe vào chụp cơ man tấm ùi về 😙
Hì mình xàm xí thôi tại covid làm mình rảnh rỗi lắm ấy. Mình sẽ lại xoá sạch sành sanh khi hết dịch và được đi học :v maybe !?
Ax cái này phải hỏi anh chứ 😹
Uii chắc em biết chị lâu rồi mới biết chị có hai fb huh ? Chứ bạn bè từ đại học trở đi chẳng ai biết sự tồn tại main acc của chị luôn í :))) Chị không dùng nữa rồi và cũng vô thức quên đi nó luôn 😿
“Từng yêu” rồi :))) nhưng thấy không đáng
Dạ em cảm ơn 😅
Ahhh khôngggg, ấy chết đừng nghĩ thế :(((( vì kĩ tính như vậy nên e mới càng khó dating người lạ ý . Đến giờ em vẫn chưa dating ai mà không biết ngoài đời luôn ấy vì chưa tìm được người mình thấy đủ “tin” 🤷🏻♀️
Hmmm, em thấy bình thường mà. Nhưng mình phải có thời gian tìm hiểu, phải có một sự tin tưởng nhất định về đối phương, đặc biệt là có chuẩn bị trước cho tình huống không lường trước ( kiểu đối phương là người tệ và trong lần date mới lộ bản chất ) thì mình vẫn có thể đối phó được ý . Xã hội bây giờ phức tạp lắm * cảm thấy kinh sợ* :(((