Vậy bây giờ cô ấy có tốt không. Ngta không đau lòng gì vì Anh nữa thì ổn rồi.
khi có người hỏi: có ghét nyc không? cô ấy trả lời: không ghét cũng chả còn yêu. Cô ấy không còn đau lòng vì anh nữa. Với anh thì chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Giờ ra trường rồi anh cũng ít gặp cô ấy, nhưng cũng có những lúc anh quay lại trường, đợi giờ ra về, đứng ngắm cô ấy từ xa, để chắc chắn rằng: cô ấy vẫn ổn
vì sai lầm của anh nên cô ấy mới bỏ đi ? tìm rồi nhưng tất cả trong cô ấy đã đổ vỡ hoàn toàn. anh không muốn cô ấy phải buồn hay khổ vì anh nữa nên đành phải để cô ấy ra đi
Nếu 1 đứa con trai luôn xem hết 1 đống story nhảm l của 1 đứa cgai khi n ol k bận hk...thấy n đăng 1 tấm tâm trạng là ib hỏi luôn ...v có phải là thích 1 đứa cgai k -.-
- Có nên níu giữ 1 người con gái sẽ rời bỏ mình lúc nào cũng được hay không ? ^^ Mối quan hệ hiện tại, cô ấy nói hối hận ^^ Nói cho dù muốn đi giữ cũng không được ^^ Có ai ở đây không ? Làm ơn cho tôi xin 1 lời khuyên ^^
bỏ đi người anh em, không có kết quả gì đâu, càng cố ông càng đau thôi