@t51_insomnia

Thủy Tiên

Ask @t51_insomnia

Sort by:

LatestTop

Và dù cho 10 năm sau, cũng vẫn giống như khi 18 tuổi, anh vẫn chạy về phía em với lòng tràn đầy nhiệt tình.

Hope so. Cũng không có gì cả, nghe bảo người gặp được năm 17 sẽ trở lại vào năm 25. Tớ muốn gặp lại cậu, vậy đấy.

Ủa sao ct r

Tình yêu chết rồi. Thật ra, tớ có thể nhìn trước được kết quả, chỉ là lúc nhận lời tớ không nghĩ nhiều vậy. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi xa đến như thế, dẫu biết một ngày nào đó tình yêu sẽ ch3t thôi. Tớ không thấy tương lai, nên tớ chưa bao giờ hứa hẹn, nhưng vào thời điểm tớ yêu, tớ đã nguyện sẽ không đánh đổi cậu cho bất kỳ niềm vui chớp nhoáng nào khác. Thời gian dài như thế, mình đã gần nhau đến như thế, sao tớ có thể không yêu cậu thật lòng cơ chứ?
Lần cuối nói chuyện tớ không còn xưng tớ-cậu, đối với tớ, cách xưng hô gần gũi thế tớ chỉ muốn dành cho tình yêu. Nhưng tình yêu của cậu đã chết sớm hơn của tớ một chút, nên tớ sẽ thu hồi lại tất cả những gì nhân danh tình yêu còn lại.
Liked by: XINH XẺO

Bây giờ nói tóm lại là Ăn gì cũng được miễn ngon , Sống sao cũng được miễn vui

Phải sống có trách nhiệm với bản thân mình nữa. :))) Đôi khi một vài thứ vui không có nghĩa là nó nên làm.

Related users

có nên cấm sở thích của người yêu không, hình như ny mình bị cuồng tín

Bạn cấm thế nào được 1 người thích gì :)))))) có chắc sau khi bạn cấm người ta không tiếp tục nữa không? Nhất là phạm trù tín ngưỡng.
Nếu bạn không thấy phù hợp và không thể chấp nhận được thì nên tách ra. Còn chấp nhận được thì nên dành thời gian nói chuyện với ny. Chứ lấy đâu ra cấm được ai đó. Sở thích bình thường đã không cấm được rồi chứ đừng nói là tín ngưỡng.

Tại sao mà mình dễ đồng cảm với nỗi đau của mọi người. Mình dễ tưởng tượng hoặc phân tích ra vì sao họ có thể như vậy nhưng chính bản thân mình thì không ai có thể thông cảm. Suy ra là sự thông cảm của mình đã dùng sai cách. Vậy làm thế nào để mình có thể tư duy đúng về cái " đồng cảm" này nhỉ

Ý là sao? Ý là bạn thông cảm cho người khác vì muốn nhận lại sự thông cảm chứ không phải bạn thông cảm vì bạn cảm thấy xót thương, có những rung cảm đối với người khác?
Vậy thì đó đâu phải đồng cảm hay thông cảm. Đó là bạn đang toan tính, hoặc ra vẻ.

Ny em thua em 1 tuổi, tụi em đều đang học đại học. Hầu như lần nào đi ăn đi chơi em cũng phải trả tiền, đi circleK em muốn mua nước hay bimbim cũng phải tự trả. Đã vậy khi nào có 1-200k tiêu vặt thì b chỉ nghĩ đến việc đi nhà nghỉ =)) trong khi e muốn đi chơi vs nhau. Em có nên tiếp tục quen b này k

Thôi, bỏ liền. =))

thật sự cần bao lâu để thích một người??

Lâu thì cả đời cũng không thích, nhanh thì chỉ từ một cái nhìn thôi.
Theo lẽ thường thì trung bình vài tháng. :))

Nếu mô tả thời gian bằng màu sắc, bạn nghĩ thời gian là màu gì?

Xám xanh - nâu vàng. Có nhiều chuyện không lặp lại lần hai, có nhiều người chỉ có dùng cỗ máy thời gian mới gặp lại. Tất cả vẫn sống mãi trong quá khứ dẫu thời gian đã phủ mờ trí nhớ, và em dần quên đi từng kỷ niệm một, đến hơi ấm của cái nắm tay ngày ấy phải cố gắng lắm mới mường tượng ra được.

Bạn muốn nói gì với người ấy

Tại sao lại bắt em đợi khi không trở về? Em đã đợi rất lâu rồi đấy. Nếu được, kể cả ở bản dạng khác, hãy đến để yêu em lần nữa.

Giá như ai cũng hạnh phúc với mối tình đầu nhỉ? Thế thì không có ai buồn cả

Nhưng không phải ai cũng yêu mối tình đầu của mình nhất. :)))

Rồi cứ tiếp tục lẩn trốn như này hay muốn sao?

Xin hãy để tôi an phận làm một người hèn. 🙏

Mình vừa chia tay một mối tình 5 năm mà mình đã dành cho người ta tất cả tình yêu mình có rồi để người ta chia tay mình vì áp lực công việc k còn thời gian để yêu

Không có gì phải tiếc nếu như đã yêu hết sức. Và nếu người ấy là một người đàng hoàng tử tế, khi hai người dành cho nhau, hai người sẽ gặp lại thôi.

+ 1 💬 message

read all

Không có anh em vẫn sống được, chỉ là không vui thôi 😞

Ừ, có thêm anh thì tốt biết mấy.

Nhắn tin với crush, nhưng crush không rep, cũng không hiện chữ "đã xem" thì là crush bơ em hay crush không thấy tin nhắn của em vậy ạ🥲

Người ta mà muốn nhắn tin với bạn thì làm gì có lý do gì mà cản được.

+ 1 💬 message

read all

Mình phát hiện ny mình ntin quan tâm và call video với nyc. Khi mình biết thì anh vẫn vòng vo nói dối. Mãi về sau khi có bằng chứng anh mới nhận lỗi và cầu xin mình tha thứ, cho anh thêm một cơ hội thì phải làm sao ạ? Mình có nên tha thứ hay không? ( nyc anh đã đi xklđ được hơn năm)

Có lần 1 thì sẽ có những lần sau. Bạn cho người ta cơ hội không phải là cơ hội làm lại từ đầu, mà là cơ hội tổn thương bạn thêm lần nữa.
Ở đây không chỉ 1 lỗi, mà có tận 3 lỗi: không biết giới hạn, lừa dối phản bội, thiếu tôn trọng.
Chấm dứt thì đau đấy, nhưng ít nhất không phải trải qua nỗi đau cảm xúc chết dần chết mòn và nỗi đau lặp lại.
Liked by: khừ khừ

Ngày quốc tế hạnh phúc, thế bạn có đang hạnh phúc không ?

Rất tiếc là không.
Đôi khi tớ đã cầu nguyện để tớ không vỡ vụn ra và rơi lả tả đầy đất. Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Tớ vẫn loay hoay mãi ở rìa quá khứ.

Không chủ động thì mất cậu Chủ động rồi cũng mất cậu, ha

Thì, người ta không yêu bạn (nữa) thôi. Tình đơn phương mới lo được lo mất. Chứ song phương thì có gì mà sợ?

Ny mình hay follow gái dạo vậy có bình thường không ạ? 🥹

Không bạn ơi, ai lại thấy bthg v :)
Liked by: Zy

Các bạn yêu ai yêu một người thôi. Một người là đủ mệt l lắm rồi.

Thật.
Tôi vẫn không hiểu sao người ta ngoại tình được. Tôi dỗ 1 người thôi cũng đã ổn lòi lìa rồi.

Anh ta là đồ tồi khi chặn bạn mọi phương tiện liên hệ

Tìm anh khác liền cho tôi. Không phải buồn.
Việc gì anh không làm được thì để anh khác làm.

Trong mắt các bạn nữ thì 1 người bạn trai tốt là ntn

Người ta yêu bạn và bạn yêu người ta (lành mạnh) thì người ta (và bạn) sẽ tốt lên và tìm cách phù hợp với người còn lại.
Tớ chẳng thấy có cách nào khác để một người tốt với bạn trong một mqh yêu đương ngoài việc người ta yêu bạn nhiều bao nhiêu. Tình cảm càng nhiều thì người càng có cách tốt với các bạn thôi, còn không có tình cảm thì bạn cũng biết đấy.
Liked by: Ng Dinh Tu

Anh ý vì mình mà khóc 😟

Nước mắt đàn ông hay đàn bà thì cũng chỉ là nước muối. Phải xem phía sau còn những cái gì kìa.

Câu hỏi hơi kì cục. Mình có ny rồi nhưng gặp 1 ng điều kiện vị thế hơn ny hiện tại gấp nhiều lần. Họ xuất hiện và cũng rất thích mình. Mình có nên chọn vì tương lai khum haizzz

Thế nào là tương lai? Người yêu bạn không có tiềm năng phát triển trong tương lai hay như thế nào? Sao bạn dám chắc người vừa xuất hiện rất thích bạn và trong tương lai họ còn thích bạn?
Nếu bạn rời khỏi một người tồi để đến với một người tốt thì đó là chuyện nên làm. Nhưng bạn rời khỏi một người tốt để đến với người tốt hơn thì bạn cứ mãi tìm kiếm điều tốt hơn vì không bao giờ bạn thấy đủ. Mình nói thật, tình cảm mà tính toán quá thì chẳng bao giờ tìm thấy cái gọi là tình cảm đâu. Tham thì thâm.
Mà với câu hỏi như vậy, thì mình nghĩ mối quan hệ hiện tại của bạn cũng không duy trì được. Chúc bạn không làm khổ ai.

Next

Language: English