Mình biết rồi, khoảng 1 tháng sau khi Ân có người yêu á, Ân báo mình biết.
Lúc đó mình khá giận dữ, kiểu 7 năm thanh xuân của mình trong một phút giây tan biến hết.
Nhưng từ từ mình cũng học được cách chấp nhận và đến giờ thì mình khá ổn.
Mình nghĩ gọi là còn tình yêu thì là không, cả về lý lẫn về tình đều là không nên tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu này nữa. Mình và Ân đã yêu nhau 2 lần, khoảng thời gian 7 năm đó thật sự đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và giờ ngầm hiểu với nhau rằng nên nói ghém 7 năm đó như một thước phim thanh xuân tình đầu vậy thôi.
Khoảng 10h trở đi nhe em.
Oh well thanks em nhiều nhé :D
À nhớ, chị vẫn chưa biết ngày nào em nha. Thanks em đã nhắc :))
Nhiều người bảo mình rep thế này phũ nhưng mình nói thật mình ngủ giờ nào làm việc gì thì kệ mình đi :) đã ảnh hưởng gì bạn/anh đâu.
Úi :)) Cũng chả biết nữa cơ mà hình như mình chúc tết crush đúng 12h nè :))
Sáng cũng được crush chúc lại có tâm nha hí hí
Vậy thôi :) Tỏ tình gì giờ này Tết nhất :)
Bạn đùa mình chắc? Mình không biết tiếng này. :) Mình rep để thể hiện sự lười không muốn dùng GG translate đâu nhé.
Làm cùng tầng gì cơ? Inbox.
Vậy thì inbox nói thẳng.
Nếu anh là người em thích thì anh không cần phải làm gì cả. Anh chỉ cần là anh.
Vậy nên em cảm thấy anh không phải người em thích được. Thì em nghĩ anh nên từ bỏ đi ạ. Trong lòng em đã có đối tượng rồi. Cảm ơn anh.