bất cứ điều gì cũng có thể lấp đầy khoảng trống đó mà
mình đòi ct rồi làm any đau lòng, nhg sau đó mình hối hận muốn quay lại thì anh k thèm trl tn mình, dù v sáng hôm sau a vẫn gọi điện kêu mình dậy học onl. V tức là tụi mình vẫn có khả năng trở về như ban đầu đc hả mn
không, bạn đã quay vào ô mất lượt rồi
Tớ muốn nhắn tin với 1 bạn nam đẹp trai thông minh nào đấy :3
mọi người ơi, con trai thành đạt thường thích con gái như thế nào ạ mọi người
đợi khi nào mình thành đạt mình báo bạn sau nhé 🥲
Anh phải ngã quỵ tim đến bao lần thì mới được trưởng thành đây?
mắc gì phải trưởng thành
Một người đang theo đuổi bạn mà đột nhiên không theo đuổi nữa, chứng tỏ anh ấy đã có mối tốt hơn à mn
không, chứng tỏ b k xứng đáng để ng đó tiếp tục
Cậu bao nhiêu tuổi rồi :3
mình 30 🤡
Mình cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình
mình cũng v 🤷🏻♂️
ex của bồ mình xàm sỡ bồ mình mà mình thì đánh không lại nó phải sao đây
thì mình chửi bồ mình cho bỏ tức 🥲 mà k có cái gì tự nhiên xảy ra hết á, k có lửa làm s có khói, chắc bồ b cũng phải sao đó thì ex nó mới z 🙏🏻
Biết sao đc tui thực sự là đang ế nhưng lúc nào cũng tỏ ra là đang có ngiu hết, bởi zay cái nết này chắc ế tới già quá mấy u
um nghĩ z là đúng r đó :))
Con trai cung Bảo Bình các cậu không thích con gái chủ động trước đúng không
um vì tớ thích con trai 🤡
Mình biết bản thân ko còn kì vọng gì ở mối quan hệ này nữa, cũng có lẽ k còn thích ngta nữa, nhưng cứ vô thức nhớ đến và quan tâm họ đang thế nào thì phải làm sao?
cái gì một khi đã thành thói quen thì sẽ khó sửa, nhưng không phải là không thể sửa. chỉ cần cậu cố gắng suy nghĩ tới những thứ khác tốt đẹp hơn thì sẽ sớm quên đi được thôi
Bảo ghét cậu, tức là thích cậu quá đó, nhưng cậu thật ngốc. Bảo không cần cậu làm gì đó, là cậu ngây thơ tin vậy sao? Giận cậu mà cậu cũng ko biết. Do cậu chẳng hề để mắt đến mình đúng không? 😞