N tỏ tình t lần thứ n rồi mà t kb nói vs n thế nào.
Yêu thì nói "có". Còn không thì tl là "không". Sao cứ bắt ngta đuổi theo hoài vậy? Phí tgian của cả 2 đấy. Bích Phương bảo r "yêu hay không yêu nói 1 lời" 😶😶
~ Trong khi m.n đang nỗ lực phấn đấu thì bản thân lại rất bình thản. Kỳ thi ngày gần kề mà bản thân lại càng lười hoạt động. Hazzzz
Có vẻ như bạn ko phải là người duy nhất rồi 😅😅
Con trai các cậu có thích con gái tặng bật lửa không >< kiểu lúc ngồi rảnh rỗi lỗi ra nghịch nghe mấy tiếng hay hay :v
em nhớ anh ... đã 2 tháng rồi không gặp anh...em đã tự dặn lòng quên anh đi vì em biết mãi mãi không bao giờ anh nhìn về phiá em...nhưng nhớ anh quá biết làm sao giờ đây ? cứ tưởng sẽ quên được anh nhưng điều đó dường như không thể. Em không biết mình phải làm gì?quên anh hay là tiếp tục thích anh ?
Nên quên đi thì tốt hơn. Có thích nữa, thích mãi thì kq vẫn như vậy thôi....
Người yêu cũ chia tay người yêu mới và bị bỏ như cách nó bỏ mình :))
Hả hê vcc hả? =)))
Tay em nehh. Sao anh còn chưa nắm....?
Đâuuu? Tìm hoài k thấy
Nhưng ig thì block chắc cx hok có gì nhỉ ??
Cảm thấy mà k muốn nghĩ nữa thì bl cho dứt. Còn k thì để cũng đc 🤔🤔
Đầu năm học t với nó gần như không tiếp xúc với nhau thế nhưng qua sự kiện trong trường, các đợt ktra t vs nó cùg phòg sbd kề nhau😑 nó giúp đỡ các kiểu nói chung là nhiệt tình lắm 😑 làm t có chút thay đổi cảm xúc,😥 t tò mò về nó rất nhiều, theo dõi các kiểu 🌱 chẳng lẽ t thích nó rồi ư? 🍀
Chính xác hơn là rung động chứ chưa đến mức thích 🤔🤔
Đó là sự thật và cần một lí do vì sao nó lại làm như v ?? Vì lí do gì ??
Khi mà kiểu nó hết cảm xúc, làm gì cũng thấy bth. Hoặc là có ý gì gì đó. Có lẽ bạn tự tìm hiểu nhé. Câu tl mở lắm r