@thietketruongquocte

thietketruongquocte

Ask @thietketruongquocte

Sort by:

LatestTop

Mình 20t Ng mình quen 27t Mình k biết họ thích c gái ăn mặc như nào nhỉ ?

bạn không cần phải thay đổi vì người khác, nếu a ấy thật sự yêu bạn, a ấy vẫn sẽ thích bạn khi bạn mặc bất thứ cứ gì trên người (tất nhiên không mặc là tốt nhất =))) J4F)

Làm sao để xem ai đang follow ask của mình vậy?

mình chưa có ai follow cả, nên mình cũng không biết :))

Related users

ai đặt cho mình câu hỏi gì đặc biệt đi !

NguynThnhAn’s Profile Photoan pobby
"bạn có thể cho mình xin 1 follow và 1 like được không?" :P đủ đặc biệt chưa :))))

Lạc lõng trong môi trường đại học :(

A vẫn còn nhớ lúc a học năm 2 (khoảng năm 2015 - 2016) là a stress cực kỳ, vì thứ nhất là bị rớt môn, thứ 2 là do sức ép gia đình, thứ 3 là do không đủ tài chính để tham gia các hoạt động mà lớp tự tổ chức, cho nên đối với lớp mình như người xa lạ vậy :)), a nghỉ nhiều hơn và bỏ môn nhiều hơn, cuối cùng thì a ra trường trễ 2 năm em ạ và giờ suy nghĩ lại a cực kì hối hận vì nếu cho a thời gian 2 năm, a sẽ làm được nhiều thứ hơn là ngồi tự vẽ ra những thứ tiêu cực trong đầu.
Thế nên a có thể rút ra một số lời khuyên dành cho em:
- Mọi người đến trường để trau dồi kiến thức, e hãy tìm những bạn có cùng suy nghĩ như v để chơi cùng (chủ động bắt chuyện nhé, ng ta ko có ăn thịt em đâu :v), từ đó phát triển lên một nhóm chơi chung có cùng mục tiêu là qua môn :)))
- Tham gia vào các CLB, nhóm sinh hoạt của trường tổ chức.
- Chủ động rủ tụi nó đi ăn ở những nơi có giá khá nhẹ để e có thể vừa quản lí chi tiêu, vừa có thể giao lưu bạn bè được, a nói là chủ động nha, chứ để tụi nó rủ là toang đó :)))
- Nếu e thấy mình ko phù hợp với ngành học này hoặc việc học đại học thì e có thể nói gia đình về việc này, vì không phải ai học đại học thì cũng thành công, nhưng không có nghĩa là bỏ học thì sẽ thành công.
Chúc em học tốt, và đừng lãng phí tuổi trẻ của mình nhe <3

View more

Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận?

Thành Phố Hồ Chí Minh có 19 quận và 5 huyện trực thuộc, bao gồm:
Quận 1
Quận 2
Quận 3
Quận 4
Quận 5
Quận 6
Quận 7
Quận 8
Quận 9
Quận 10
Quận 11
Quận 12
Quận Bình Tân
Quận Bình Thạnh
Quận Gò Vấp
Quận Phú Nhuận
Quận Tân Bình
Quận Tân Phú
Quận Thủ Đức
Huyện Bình Chánh
Huyện Cần Giờ
Huyện Củ Chi
Huyện Hóc Môn
Huyện Nhà Bè

Mình muốn khám tâm lý, nhưng mình không muốn để gia đình biết, mình mới 15 tuổi, mình không muốn để bố mẹ anh chị cô chú cậu mợ ông bà bất kì ai biết, phải làm sao?

Có thể bạn đã biết: 15 tuổi là độ tuổi đang trong gian đoạn phát triển cả về cơ thể lẫn tinh thần, hay cũng có thể gọi là giai đoạn chuyển đổi từ trẻ con sang người lớn cũng được :))
Nếu bạn đang có một suy nghĩ, hoặc một bâng khuâng trong đầu thì gia đình là nơi đầu tiên để bạn có thể đặt những câu hỏi này, vì họ là người tiếp xúc, trò chuyện và sinh hoạt cùng bạn hằng ngày. Nếu ngay trong gia đình bạn cũng không thể giải quyết những thắc mắc trên thì hãy tìm gặp ông, bà, cô, chú, bác,... những người mà có sức ảnh hưởng đến gia đình bạn, nếu phương án thứ 2 này cũng không khả thi thì mới nghĩ đến việc đến nhờ sự tư vấn của bác sĩ tâm lý VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI THÂN :v
Trên đây là ý kiến của mình!
Thân chào bạn :)

làm sao để thuyết phục ba mẹ đi du học đây tr t chán quá

Bạn muốn thuyết phục thì hãy chứng minh để ba mẹ của bạn hiểu rằng:
- Lợi ích của việc đi du học là gì?
- Mình đủ trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân khi ở một mình.
- Tìm hiểu kỹ các quy trình, luật pháp tại nước có dự định đi du học.
- CHỨNG MINH NĂNG LỰC BẢN THÂN!!!
- Tìm hiểu kỹ và lên kế hoạch về các chi phí phát sinh trong vòng 1,2 năm tới và đề xuất hướng giải quyết.
- Tìm những trường có chương trình liên kết tại Việt Nam để có thể tối ưu chi phí hơn
Chúc bạn thành công,
GOOD LUCK

Language: English