@thujunior

Kim Thư

Ask @thujunior

Sort by:

LatestTop

21.7.2016

viết cho con người ngu si đần độn đó :)
Ngày mai anh bay rồi, cũng chuẩn bị tâm lí rồi nên cũng không buồn nhiều. Nhớ cái bữa mà anh nói anh đi du học, giận rồi nằng nặc đòi anh ở lại không được đi xong deact mấy ngày trời. Anh cũng lăn tăn đi năn nỉ, xin lỗi mặc dù không làm gì sai rồi còn "ừ không đi ở lại đây với nhóc mà " =))). Vậy mà giờ mai bay rồi láo toét ghê :)
Chỗ anh ở cách em 14 tiếng đồng hồ. Không còn ai thức khuya với em nữa. Nhớ hồi đó ôn thi học kì, em mệt quá đi ngủ sớm kêu anh 4 giờ dậy học bài với em, nhớ gọi em dậy mà đt em để chế độ im lặng =)). Anh cũng 4 giờ thức rồi ngồi đợi em dậy. Ngày nào em cũng hứa là sẽ dậy mà hong ngày nào dậy hết haha còn anh thì ngày nào cũng đợi em. Hôm nay cũng vậy, anh chưa ngủ, em thì ngủ từ 7 giờ nên 3h sáng thức giấc. Gọi điện bắt anh thức canh em học bài. Vậy mà cũng thức nữa ... Mà chắc những ngày sắp tới, em phải thức 1 mình rồi :) cũng không còn những cuộc gọi kêu em dậy nữa, hay là gọi chỉ đơn giản kêu em chúc anh ngủ ngon đi rồi ngồi xàm cả tiếng, hay là cả những lần 2 đứa thi chúc nhau thi tốt. Mà liuliu ai cần anh chứ :>
Phải chi 1 tháng vừa rồi mình không cãi nhau ha. Em thì con nít, chỉ cần anh rep group trước rep em là em giận, kể cho group nghe chuyện chưa kể e nghe e cũng giận, onl mà quá 1' không rep em em cũng giận =)). Rồi học hành căng thẳng em cứ trút giận lên anh rồi bắt anh đi xin lỗi, anh thì bận thi nên kệ em. Rồi cãi nhau. Lần đầu tiên em thấy anh dữ v đó. Sợ quá block mess anh rồi còn block sđt nữa mấy ngày sau unblock. Anh pm tưởng sắp cãi lộn nữa rồi, ai dè " sao lúc nào cãi nhau m cũng đòi cạch mặt hết v, giận thì giận chứ hong đc bỏ đi nha chưa". Nhiều khi cũng hong hiểu sao con người ta có sức mạnh phi thường và lòng bao dung như vậy ... Em cứ tưởng anh cũng bỏ đi như mấy người khác. Hồi mà em mất niềm tin vô bạn bè, tình cảm, thực lực của mình anh nói " Còn anh thương em nè, em phải tin vào mọi người chứ". Cảm ơn vì đã làm em tin vào điều đó.
Mai anh bay rồi, anh kêu cho anh cái máy tính nha để em bỏ anh đi sao ( tại mỗi lần cãi nhau đòi cạch mặt là đòi trả máy tính haha =)) ). Má cũng suy nghĩ đắn đo dữ lắm, trời ơi tiếc 350k phải mua máy tính mới =((. Với hồi đó cho người ta nhiều cái, xong cái sau này hối hận. Nên thôi quyết định cho anh mượn đó =)) Mượn thôi nha, cạch mặt nhau là bay về trả em máy tính đó :)) ....
Viết để sau này người ta có thay đổi thì nhìn lại cũng biết mình có thời gian đẹp như vậy. Viết ở trên đây tại lúc mà giận block mess đọc lại mấy câu trả lời trên ask cảm động quá nên unblock hihi :") Hong mong anh đọc được đâu =)) để anh ảo tưởng nữa liuliu

View more

Related users

qua trường khác rồi đừng ghét nhau nữa đc hông =)) bạn tốt đi đc hông =((

" nếu bạn ghét ăn một món gì đó thì ngay cả đầu bếp giỏi nhất nấu bạn cũng không thể nuốt nổi
Tương tự vậy nếu nếu bạn làm ai đó ghét bạn thì dù bạn có làm gì cũng đáng ghét vậy thôi "
" đừng để phần ai làm tổn thương trái tim bạn vì nó không thể lành lại được "
1 năm vậy là quá đủ
Byeeeeee
qua trường khác rồi đừng ghét nhau nữa đc hông 
bạn tốt đi đc hông

Từ nhỏ tới h, có ai nói em bị "mát" chưa Thư :))

Nahhhhh :))
Ai cũng bảo em học giỏi xinh gái dễ thương :))
Mà biết sao hông :( ai cũng nói với ba má nuôi là " sao nhỏ dễ thương vậy mà thằng anh nó vậy tội nghiệp nhỏ qạ dọ "
Mà hông sao đâu em hiểu cho anh trai em mà ^^ dù anh có bị điên em cũng thương anh mà ^^ =))

Next

Language: English