@tiddybi

No way

What others replied to:

hmm kể về mối tình đơn phương của cậu đi...

show all (23)

4 năm,không dài cũng không ngắn,từ cái nhìn đầu tiên và 1 chút duyên số nhưng vẫn chỉ là bạn giờ không còn nói chuyện, dù vậy năm nào tôi cũng là người chúc sinh nhật cậu ấy đầu tiên vì đó là ngày mà cô gái khiến tôi biết yêu là gì ra đời
Chắc là hiện giờ, tớ thích một cậu bạn lớn hơn tớ 4 tuổi, cậu ấy ở Hà Nội còn tớ ở tít Sài Gòn. Tớ với cậu ấy gọi điện cho nhau, nhắn tin, chơi game cùng hay tâm sự, nhưng tớ và cậu ấy chỉ dừng ở mức friendzone. Tớ cũng từng tỏ tình, cậu ấy cũng thích tớ nhưng cậu ấy ngại yêu xa, điều đấy khiến tớ hụt hẫng lắm. Còn cậu thì sao?
Hừm có là thời trẻ trâu cấp 2. Mk thich 1 bạn nữ xinh xắn dthw. Mà do tính mình nhát gan nên bị mất điểm😔. Từ đó tới h vẫn ở phía sau crush em, nhìu lúc dũng cảm tiên lên đứng trc mặt chưa nói đã xụi lơ 😂. H 19 tủi r chẳng có mối tình vất vai lun hihi th chúc bạn ấy thành công trong cs thôi. Kỉ niệm r hihi
Hình như là năm lớp 6, mình có đi học thêm thì gặp nhau, ngồi gần mượn bút thước này kia thì dần quen biết nhau, nói chuyện khá thân rồi còn add zingme các thứ =))). Suốt năm lớp 6 dài tới năm lớp 7 ngày càng một thân nhau rồi mình thích bạn í lúc đéo nào chả biết. Một khi thích rồi thì ngày qua ngày càng khó nói chuyện, cứ bị nghẹn rồi ngại ngại, mà bạn í lại càng xinh ra rồi không biết từ bao giờ mà cả 2 dần dần ít nói chuyện rồi xa dần. Đến năm lớp 8 thì vô tình mình được học chung lớp bạn í. Cũng có chào nhau rồi cũng xem như quen biết chứ cũng không được thân như xưa. Mình thì cũng chả bộc lộ ra ngoài, cứ giữ riêng cho mình rồi cứ thế trôi tới giờ
Mình thích ngta còn ngta thì lại chơi đùa. Cứ thả thính suốt vậy á. Mà đó là hồi mấy năm trước chứ bh mình không có ngungox vậy nữa.
Đơn phương tình đầu mới chịu :)) cũng ko nhớ rõ là nói câu gì để mình buồn rồi khóc nữa rồi hết crush luôn (((:

Language: English