Theo tớ thì là cả 2. Con người ta luôn có cái sóng, nó kiểu tín hiệu để phát ra ý, nó sẽ thu hút những người đồng điệu đến với cậu. Nhưng để yêu nhau thì việc đồng điệu để thay đổi là điều cực quan trọng.
Yêu nhau rồi mới trở nên đồng điệu nhe
c
Chỉ cần nghĩ cho nhau thì sao cũng được cả ^^
Yêu rồi mới đồng điệu.
Trong một khoảnh khắc, m thấy nửa kia xứng đáng là ny tốt, m thấy tim m nở hoa. Đó là lúc m dính vào con di tình iu.
Nhưng yêu rồi mới tìm hiểu, tìm hiểu rồi mới thấy chung tần số. Đó là đồng điệu.
Maybe...
2 trường hợp đều đúng mà mình thấy trường hợp đầu tiên nhiều hơn. Vì khi yêu nhau thì người ta muốn hiểu thêm về đoi phương qua do sẽ bổ sung những điểm khác biệt giúp moi quan hệ bền chặt hơn.
TÙy người có và tùy độ may mắn như hãy làm những gì mình thích trước
Mỗi người mỗi khác. Cứ trôi thôi
Cái đầu tiên
Yêu nhau nên mới trở nên đồng điệu