Tớ nghĩ mình không đủ can đảm để đợi một người không biết trước tương lai sẽ ra sao. Nhưng đến hôm nay thấy cậu xuất hiện thì tớ lại càng có động lực để đợi. Nghe thì bình thường đó nhưng mà đối với tớ nó quan trọng :( như người khác chắc chả ai sẽ như vậy nhưng khổng hiểu sao với cậu lại đặc biệt..
Mình đặc biệt sao.. thực biết ơn những người như cậu. Bạn bè thì mình ít, mình chẳng được mấy ai trân trọng quan tâm, may thay vẫn còn những người tuyệt mĩ như cậu, thực tiếc mình không thể ở bên cậu là lo cho cậu được..
Haha cậu có thích chơi đàn gì đó không? 🤔🤔🤔
Tớ thích nghe nhạc thôi ấy , có bé em gái tớ là thích piano nên tớ dùng ké chút ạ :3 cậu thích đàn à :3
Biến khó khăn thành điều thú vị. Vậy biến không gặp được nhau thành có gặp được nhau thì sao cậu 🤦♀️
Đấy đâu phải một khó khăn, coi như là ... chưa có duyên số vậy.
Bạn có là người dễ tha thứ không?
Mình rất dễ tha thứ, dễ đến mức để một người hại mình nhiều lần , dễ đến mức mù quáng, cho nên ai đọc được thì mình khuyên đừng quá dễ dàng tha thứ trong bất cứ một chuyện gì cả .. nếu người đó thực quan trọng, sẽ theo mình đến cùng thôi.
Aaaa Duy Anh trở lại rồi ư 🤔
Duy Anh trở lại vào những lúc rảnh dỗi thôi đằng ấy ạ :> nhưng nếu có nhiều người cần thì Duy Anh sẽ lên đây hàng ngày :3
Vui, buồn, stress tớ đều ask cho cậu mà :( thực sự một thời gian không được nchn với cậu khiến tớ lo lắng luôn 😢 chỉ muốn gặp cậu biết sao giờ
Nghe tớ nói này, phương châm sống của tớ lúc nào cũng là biến khó khăn thành điều thú vị để vượt qua thôi, tớ không biết cậu stress vì lí do gì nhưng hãy mạnh mẽ lên, sau này cậu còn phải trải qua những điều khác nữa nên đừng cho đó là trở ngại quá lớn nhé ạ !
Uiiiii 😢 cậu đấy ư. Thấy thông báo Trần Anh Duy là vào liền nè hic. Thực nhớ rất nhiều huhu.
Cậu ask nhiều làm t cảm thấy có lỗi lắm ấy , đáng buồn là tớ không về hẳn Việt Nam 😢
Sao anh bỏ ask hoài vậy ?!
Anh ít dùng mạng xã hội lắm vì bên này anh đi học đi làm thêm đã đủ mệt rồi :( ân em vì vẫn nhó đến anh ...
Nhanh nhỉ đã gần 1 năm tớ biết cậu qua cái ứng dụng này rồi nhỉ. Không biết nói sao nữa.... Chỉ là ứng dụng này để tớ biết đến cậu rồi lại để tớ vấn vương cậu hmmm Không biết cậu sao rồi? Có ổn không, sức khỏe, chuyện học hành rồi công việc nữa... Chỉ là tớ vẫn đợi cậu...
HN, 22/02/2019
Nhớ cậu!!!
Có lẽ mình sẽ không dùng ask khoảng hơn 1 tuần để tập trung thi cử :( vậy nên ai ask mà mình k rep được đừng trách mình nhé. Các cậu giữ sức khỏe. Cảm ơn.